Torres và bàn thắng khóa sổ năm 2009

Chỉ một bàn thắng đúng vào phút bù giờ thứ ba trên sân Villa Park đủ để đưa Toress thành người số một của Liverpool.

Chính HLV Benitez và đội trưởng Gerrard cũng không tiếc lời ngợi khen chân sút vừa đi vào lịch sử Liverpool.

Chỉ một pha tăng tốc bất ngờ và cú kết thúc lạnh lùng, thế là Toress đã khóa sổ năm 2009 bằng bàn thắng để đời giúp Liverpool tránh một cái tết ảm đạm.

Torres và bàn thắng khóa sổ năm 2009 ảnh 1

Toress (giữa) ghi bàn thắng khóa sổ năm 2009 ở phút bù giờ thứ ba. Ảnh: AFP

Toress đã đạt mốc 50 bàn cho Liverpool tại Premiership sau 72 trận khoác áo, CLB này chính thức được ghi tên vào lịch sử cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất sau 72 trận ra sân dưới màu áo Liverpool. Toress đã phá vỡ kỷ lục của Roger Hunt phải mất 78 trận (đá cho Liverpool từ 1958 đến 1969) mới có 50 bàn thắng.

Nhưng với Toress điều quan trọng không phải là kỷ lục mới mà là Liverpool đã thoát khỏi nỗi ám ảnh ăn tết sau một giai đoạn dài thất bát không biết mùi thắng lợi.

Có lẽ chính vì thế mà HLV Benitez cũng không ngần ngại khen cậu học trò số 9: “Với tôi, đây là cầu thủ hay nhất thế giới”. Và rồi cũng vị HLV tài hoa ấy đã kết luận: “Torres còn bị đau nhưng cậu ấy luôn khát khao ra sân để giúp đội nhà. Và Toress là thế. Chỉ cần có một cơ hội, cậu ấy ghi bàn và là bàn thắng mà lịch sử réo tên Toress”.

Với bàn thắng ấy, cả Liverpool giờ có thể thay nỗi lo lắng ngày nào bằng bài Happy New Year.

ĐỨC TRƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm