U-23 Việt Nam đổ bộ xuống Buriram

Trưa 6-1, U-23 Việt Nam đổ bộ xuống sân bay quốc tế ở tỉnh Buriram sau gần sáu ngày “ém quân” ở Bangkok, trong đó có trận giao hữu kín thua U-23 Bahrain 1-2.

Buriram hay cụ thể là sân Chang Arena là kỷ niệm đẹp của HLV Park Hang-seo và nhiều cầu thủ Việt Nam như Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng.

Các cầu thủ đi chuyến bay cùng hành khách trong nước. Ảnh: A.ĐỒNG

Những ngày đầu đến làm việc với bóng đá Việt Nam năm 2017, HLV Park Hang-seo dẫn dắt U-23 Việt Nam tham dự giải giao hữu M-150, U-23 Việt Nam đánh bại U-23 Thái Lan 2-1 ở trận tranh hạng 3. Sau đó, U-23 Việt Nam sang Thường Châu (Trung Quốc) dự giải U-23 châu Á và lên ngôi á quân.

Đến năm 2019, thầy Park dẫn tuyển Việt Nam sang Buriram tham dự King’s Cup và đánh bại tuyển Thái Lan 1-0…

Buriram đón chào U-23 Việt Nam. Ảnh: A.ĐỒNG

Trưa 6-1, thầy trò HLV Park Hang-seo đổ bộ xuống sân bay Buriram bằng chuyến bay từ Bangkok của hãng hàng không NOK Air.

Tại Buriram hay tại Chang Arena, U-23 Việt Nam đá hai trận gặp U-23 Jordan (17 giờ 15 ngày 10-1) và gặp U-23 UAE (20 giờ 15 ngày 13-1). Sau đó, U-23 Việt Nam quay về Bangkok đá trận cuối vòng bảng giải U-23 châu Á với U-23 Triều Tiên (20 giờ 15 ngày 16-1) trên sân Rajamangala.

+ Một số hình ảnh U-23 Việt Nam xuống sân bay:

Thành viên Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan đón U-23 Việt Nam. Ảnh: A.ĐỒNG

Các trợ lý, thủ môn Bùi Tiến Dũng và thầy Park bước xuống sân bay. Ảnh: A.ĐỒNG

Các cầu thủ di chuyển từ máy bay vào...

Thầy Park... bịt khẩu trang. Ảnh: A.ĐỒNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm