U-23 Việt Nam… ngại gì tuyết rơi

Còn chưa đầy vài giờ đồng hồ nữa theo lịch thì bóng trận chung kết giữa U-23 Việt Nam và Uzbekistan sẽ lăn. Tuyết đang rơi dày đặc ở Giang Tô (Trung Quốc), đặc biệt là sân vận động Thường Châu đang bị tuyết phủ dày.

Hình ảnh U-23 Việt Nam đá... trên "mặt ruộng" hồi vòng loại vào tháng 7 năm ngoái tại TP.HCM.

Nếu trận bóng đá - nhất là trận chung kết - diễn ra trong điều kiện thế này thì rất nguy hiểm, dễ gây chấn thương cho cầu thủ hai đội…

U-23 Việt Nam có trận "thủy chiến" với Đông Timor tại vòng loại giải này ngày 19-7 trên sân Thống Nhất.

Liên lạc với các đồng nghiệp đang… canh me ban tổ chức giải AFC và  ban tổ chức chủ nhà Trung Quốc tại sân Thường Châu thì các đồng nghiệp cho biết... ổn. Nghĩa là công việc cào tuyết đang diễn ra và trận đấu sẽ diễn ra đúng 16 giờ (giờ Giang Tô) và 15 giờ Việt Nam.

Hồng Duy bật cao trước cú xoạc bóng của cầu thủ Đông Timor.

Uzbekistan có thể quen đá những trận dưới tuyết hơn Việt Nam, đó là lợi thế. Nhưng chưa hẳn Việt Nam không quen với điều kiện thi đấu này.

Sân Thường Châu khi thời tiết nắng ráo.

Còn nhớ hồi vòng loại giải này diễn ra từ ngày 19 đến 23 tại TP.HCM thì những trận đấu mà U-23 Việt Nam chạm trán với Đông Timor, Macau và Hàn Quốc trời mưa lớn kéo dài, sân sũng nước… như chơi bóng nước, các cầu thủ Việt Nam… còn chơi được thì giờ cũng chả quá lo lắng. Khó thì cùng khó. Uzbekistan thuận lợi hơn đôi chút nhưng U-23 Việt Nam cũng chẳng quá khó khăn đâu.

Sân Thường Châu thời điểm này.

Nếu hoãn chờ thời tiết tốt thì quá tốt cho U-23 Việt Nam nhưng nếu trận đấu vẫn diễn ra trên… tuyết thì U-23 Việt Nam vẫn sẵn sàng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm