Vòng chung kết U-19 Quốc gia: An Giang chiến đấu đến cùng?

Thua ba bàn trắng đến phút 89, nhưng các cầu thủ trẻ An Giang vẫn không nản chí, họ vẫn chiến đấu đến cùng.

Ba bàn của U-19 Hà Nội cho công của Anh Tú (cú đúp) vào các phút 37 và 81. Giữa hai bàn thắng đó của đội bóng trẻ thủ đô là bàn thắng từ chấm 11m của Đức Anh ở phút 47.

90 phút, U-19 Hà Nội có ba lần ăn mừng bàn thắng.   Ảnh: KHẢ HÒA

Các cầu thủ trẻ Hà Nội xứng danh lò đào tạo cho ra nhiều tuyến trẻ rất tốt.

An Giang thì nỗ lực hết mình và có thể nói rằng thế trận hai đội là ngang ngửa nhau, nhưng các cầu thủ Hà Nội sắc nét hơn trong những tình huống đột phá ăn bàn, đó chính là chìa khóa mang lại cho họ ba bàn thắng.

Trong khi An Giang có khả năng tận dụng cơ hội không “bén” bằng các bạn cùng tuổi của Hà Nội.

Đến phút 89 khi bị dẫn ba bàn nhưng đội bóng miền Tây Nam Bộ vẫn chiến đấu đến cùng, vì sao?

...Nhưng An Giang nỗ lực đến cùng để tìm chỉ số phụ, tức bàn thắng.  Ảnh: K.H

Vì như thể thức thi đấu, sau vòng bảng, mỗi bảng có đội nhất, nhì vào tứ kết thì ba đội xếp thứ ba của mỗi bảng so đọ điểm số và các chỉ số phụ khác để chọn hai đội vào tứ kết.

...Đó chính là yếu tố buộc An Giang phải chiến đấu đến cùng, mặt khác ở lượt trận đầu ra quân An Giang đã có trọn ba điểm.

Với ba bảng đấu có hai tấm vé vớt dành cho hai đội hạng ba có thành tích tốt nhất đã khiến các trận đấu trở nên chất lượng hơn rất nhiều vì nếu thua, đội thua còn phải nỗ lực để cải thiện chỉ số phụ.

Ở trận đấu cùng bảng B trước đó, Sài Gòn và Quảng Nam chia điểm nhau qua trận hòa 2-2.

Chiều 4-4, bảng C diễn ra lượt trận thứ nhì: Khánh Hòa- Đồng Tháp (15 giờ 30), Bình Định- Học viện NutiFood (18 giờ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm