Xóa dớp sân khách, Man City đập tan Swansea

Phải làm khách nhưng với quyết tâm giành trọn 3 điểm, HLV Pellegrini xếp hai tiền đạo Dzeko - Negredo đá chính từ đầu. Ngay phút thứ 3, bộ đôi trên đã phối hợp ăn ý và Dzeko quăng chân đầu vòng cấm cực kỳ nguy hiểm.

Man City, Swansea, Yaya Toure, Bony
Fernandinho khai thông bế tắc cho Man City

Vắng Michu, sức mạnh tấn công của chủ nhà dồn lên đôi chân tiền đạo Wilfried Bony. Cựu vua phá lưới giải Hà Lan cũng sớm để lại dấu ấn với màn solo rồi kết thúc tầm xa sạt cột gang tấc.

Sau quãng thời gian ngắn, Man City dần xác lập thế trận nhỉnh hơn nhờ hàng tiền vệ cực kỳ cơ động. Phút 14, số đông khán giả trên sân Liberty gần như chết lặng khi Fernandinho nã đại bác từ khoảng cách gần 20m tung lưới Tremmel từ quả phạt góc.

Vươn lên dẫn trước từ sớm, các cầu thủ đội khách thoải mái về mặt tâm lý và tiếp tục lấn lướt Swansea. Dù đội chủ nhà sở trường kiểm soát bóng cực tốt, nhưng hôm nay cũng phải chịu lép vế trước đối thủ mạnh hơn.

Phút 23, Shelvey xử lý tinh tế ngoài vòng cấm, tiếc rằng cú sút cuối cùng lại đi quá thiếu chính xác. Ngay sau đó, Bony tỉa khe để De Gezman băng xuống đối mặt Joe Hart. Dẫu vậy, cú ra chân của cầu thủ Swansea lại đưa bóng đi quá nhẹ, để Hart dễ dàng ôm gọn.

Thế trận dần trở nên cởi mở khi đôi bên chơi tấn công phóng khoáng. Phút 30, nhận đường chuyền của Navas, Dzeko mạnh dạn bắt volley từ khoảng cách 30m bóng khẽ chạm vào một cầu thủ áo trắng bay chệch khung thành.

Man City, Swansea, Yaya Toure, Bony
Bony lập cú đúp nhưng Swansea vẫn trắng tay

Gần cuối hiệp một, Swansea cố gắng đẩy cao tốc độ hòng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, dưới sự chỉ huy của đội trưởng Kompany, hàng thủ đội khách vẫn phòng ngự khá kín kẽ.

Phút 45, Bony tung cú sút chìm chéo góc nhanh như điện xẹt, nhưng một lẫn nữa bóng đi ra ngoài. Man "xanh" trả lời với tình huống ngả người volley khá điệu nghệ của Nasri.

Tưởng như hiệp một sẽ kết thúc với tỉ số hòa thì đúng vào phút bù giờ thứ 2, Guzman tạt đường bóng chuẩn xác cho Bony bật cao đánh đầu tung lưới Man City gỡ hòa 1-1.

Qua giờ giải lao, tuyến phòng ngự Swansea chơi chủ quan và suýt chút nữa Negredo trừng phạt sai lầm của Chico với pha dứt điểm cận thành. Trời mưa nặng hạt khiến lối đá ban bật nhóm của chủ nhà không thể phát huy hiệu quả.

Sau nhiều nỗ lực, Man "xanh" cũng ghi được bàn thắng thứ hai ở phút 58. Yaya Toure tả xung hữu đột giữa vòng vây hậu vệ áo trắng trước khi tung ra cú sút quyết đoán vào góc xa, khiến thủ thành Tremmel bó tay.

Man City, Swansea, Yaya Toure, Bony
Yaya Toure nâng tỉ số lên 2-1

Đến lúc này, đội khách chuyển sang đá chậm chờ thời cơ tung thêm những nhát kiếm kết liễu đối thủ. Trái ngược đối thủ, đoàn quân HLV Miachel Laudrup chơi rời rạc và một mình sự cố gắng của Bony là chưa đủ.

Phút 66, Rangel mắc sai lầm tai hại khi chuyền về để Kolarov cướp được. Hậu vệ người Serbia dẫn bóng từ giữa sân rồi rẽ vào trung lộ trước khi nã rocket bằng chân phải nâng tỉ số lên 3-1.

Swansea cố gắng phản kháng, Bony tiếp tục có pha xử lý khá nhạy bén ngoài khu cấm địa rồi tạc đạn căng buộc Hart đẩy ra. Sau đó, thủ môn người Anh mắc sai lầm, nhưng Ashley Williams không thể đưa được bóng vào lưới.

Khoảng thời gian cuối, chủ nhà tấn công trong vô vọng. Đúng phút 90, Bony tung cú đại bác chính xác sút ngắn cách biệt xuống còn 2-3. Tuy nhiên, nỗ lực của tiền đạo người Bờ Biển Ngà không thể giúp Swansea có điểm.

Đội hình ra sân:

Swansea: Tremmel, Rangel, Chico, Williams, Davies, Canas, de Guzman, Shelvey, Hernandez, Routledge, Bony.

Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Nastasic, Kolarov, Navas, Fernandinho, Yaya Toure, Nasri, Negredo, Dzeko.

Bàn thắng: Bony 45', 90' - Fernandinho 14', Toure 58', Kolarov 66'.

Theo T.A (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm