Vấn đề của bóng đá VN: Nỗi đau từ những bài học cũ

Bóng đá Việt Nam gần đây đã gây ra quá nhiều hình ảnh xấu xí làm choáng váng làng bóng thế giới. Người ngoài nhìn vào thì bĩu môi chê bai trong lúc người trong cuộc vẫn không chịu thuộc những bài học chưa cũ.

Một hậu vệ trẻ của Hải Quan hồi năm 1997 mới có 23 tuổi, tóc chẻ hai mái sành điệu lí nhí thú tội phải nghe theo lời các anh lớn mới có suất đá chính. Cầu thủ này có thể ý thức đầy đủ hành vi dàn xếp tỉ số là phạm tội nhưng ở vào thế khó xử, vừa giúp được đàn anh, lại vừa có tiền nên nhắm mắt đưa chân. Cho đến lúc sợ giang hồ dằn mặt ra đầu thú mới biết họ đã trượt dài trong một môi trường phức tạp.

HLV Trần Bình Sự không ngờ trong số những cầu thủ mình rất thương mến và tin tưởng lại bán đứng ông và người hâm mộ Đồng Nai. Ảnh: XUÂN HUY

Đến năm 2001, lại là các anh lớn bắt tay dàn xếp với nhau để đưa chiếc cúp vô địch về sân Vinh đã khiến nhiều nhân vật nổi tiếng phải xộ khám. Những vụ tiêu cực sau này thì thật ngạc nhiên là lứa tuổi ngày càng trẻ đi. Như hồi năm 2005, bảy tuyển thủ U-23 cúi đầu trước vành móng ngựa mặt còn búng ra sữa. Họ đều không nghĩ việc “bán thắng” Myanmar 1-0 để vẫn đủ nhất bảng vào bán kết là phạm tội mà đơn giản vừa có tiền thưởng vừa có tiền độ.

Nó gần giống với việc ông trưởng đoàn của đội Đồng Nai trước trận đấu với Than Quảng Ninh chiều 20-7 có nhận tin nhắn báo có tiêu cực vẫn trở tay không kịp vì hơn nửa đội hình làm độ. Một cuộc dàn xếp tỉ số quá dễ với tổng tỉ số chỉ từ ba bàn thắng trở lên và người trong cuộc chắc mẩm V-League không chỉ có mỗi trận này bốc mùi.

Người yêu bóng đá vừa giận, vừa thương, lại vừa tiếc cho những cầu thủ còn rất trẻ từng khoác áo đội tuyển như Long Giang, Đức Thiện và năm đồng đội khác ở Đồng Nai, ĐT Long An sớm phải chấm dứt sự nghiệp vì tham. Bài học mới chưa khô mực chỉ gần ba tháng trước đó thôi, chín cầu thủ của V. Ninh Bình cũng bị tạm giam trong nước mắt và sự tủi hờn của người thân chỉ vì con em lóa mắt trước đồng tiền bẩn.

Sau vụ án bóng đá năm 1997, các lần khác VFF đều hô khẩu hiệu làm sạch, làm mạnh nhưng rồi đâu cũng vào đó bởi sợ đụng chạm và nhổ cỏ tận gốc thì không còn ai chơi.

Lần này, hy vọng ông chủ tịch VFF không sợ bể giải như tuyên bố để vớt vát chút lòng tin còn sót lại của giới hâm mộ.

Hy vọng vì chính ông chủ tịch VFF đã trực tiếp gặp cơ quan điều tra và mong làm mạnh để cơ thể bóng đá nước nhà khỏe khoắn.

GIA HUY

Nguyễn Đình Hiệp được trở về và CLB ĐT Long An sẽ thanh lý hợp đồng

Liên quan đến vụ nhóm cầu thủ làm độ trận Than Quảng Ninh - Đồng Nai, cầu thủ Nguyễn Đình Hiệp bị tạm giữ cùng thời điểm cơ quan điều tra bắt giữ một số tay môi giới cá độ tại TP Biên Hòa (Đồng Nai). Đến chiều 22-7, cơ quan điều tra đã tạm thời cho Đình Hiệp trở về CLB ĐT Long An và Hiệp đã có mặt tại CLB này để giải trình với lãnh đạo. Đình Hiệp là cầu thủ gốc SL Nghệ An được CLB B. Bình Dương mua về và cho ĐT Long An mượn ba tháng để thi đấu trong giai đoạn lượt về nhằm giúp CLB này trụ hạng. Ban huấn luyện ĐT Long An cho biết dù còn ba vòng đấu nữa nhưng sẽ thanh lý luôn hợp đồng mượn cầu thủ này. Chủ tịch CLB ĐT Long An Nguyễn Thành Nhiệm nhấn mạnh: “Nội quy của ĐT Long An là không cho phép bất kỳ cầu thủ nào của đội và cả người thân chơi cá cược dù là giải đấu quốc tế hay trong nước và nếu bị phát hiện sẽ chấm dứt hợp đồng”.

Nhiều khả năng thời gian tới Đình Hiệp sẽ bị cơ quan điều tra tiếp tục triệu tập để phục vụ điều tra trong việc tổng tấn công vào các hang ổ cá độ bóng đá.

T.PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm