VĐV Thái Lan được thưởng gì nếu giành huy chương Olympic?

Võ sĩ người Thái Lan sẽ đối mặt với trận đấu quyết định cuộc đời mình với Caroline Dubois (Anh), trong trận tứ kết hạng nhẹ (60kg) tại thế vận hội vào hôm nay (3-8).

Sudaporn vượt qua võ sĩ Ấn Độ tại vòng 1/16. ẢNH: GETTY

Sudaporn cũng là niềm hy vọng cuối cùng của Thái Lan, chinh phục mục tiêu đoạt huy chương trong môn boxing tại Tokyo 2020. Võ sĩ giành chiến thắng ở trận này sẽ chắc chắn đứng trên bục vinh quang, bởi dù có thất thủ tại bán kết, họ vẫn bỏ túi chiếc HCĐ.

Ngoài taekwondo, boxing được xem là mỏ vàng giúp người Thái đặt mục tiêu giành 1-3 HCV tại Tokyo. Tuy nhiên lần lượt Chatchai-decha Butdee, Jutamas Jitpong đều dừng bước tại tứ kết, trong khi Baison Maneekon thì bị loại sớm.

Trước trận tứ kết hạng -60 kg nữ, Sudaporn từng giành HCB giải vô địch thế giới 2018 và cô đã thoải mái đánh bại Simranjit Kaur (Ấn Độ) tỉ số 5-0 ở vòng 1/16. Đối đầu với Caroline Dubois, tờ Bangkokpost mô tả, “đó không chỉ là chặng đường trong sự nghiệp mà còn là cả cuộc đời của Sudaporn”.

Tay đấm 29 tuổi Sudaporn sẽ kiếm được hàng triệu baht tiền thưởng từ chính phủ lẫn các nhà tài trợ. Theo công bố tiền thưởng của Tổ chức Phát triển Thể thao Thái Lan, một VĐV giành HCV Olympic sẽ nhận được 12 triệu baht (khoảng 8,3 tỉ đồng), mức thưởng cho HCB là 7,2 triệu baht và HCĐ 4,8 triệu baht (3,3 tỉ đồng). Cùng với đó, một suất vào bán kết cũng sẽ giúp Sudaporn có được vị trí công chức trong Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Nữ võ sĩ boxing Thái Lan Sudaporn Seedondee. ẢNH: REUTERS

Nói về giá trị của chiến thắng, Sudaporn cho biết: “Tiền thưởng là rất cao đối với tôi. Một chiến thắng sẽ giúp tôi không chỉ có chiếc HCĐ mà còn cả công việc trong Hải quân Hoàng gia Thái Lan, điều tôi đã chờ đợi suốt 12 năm. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Tôi hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ từ người dân Thái Lan”.

Cuộc chiến của Sudaporn cũng gián tiếp cứu vãn thể diện của Hiệp hội Quyền anh Thái Lan (TBA), dù được kỳ vọng nhiều nhưng tất cả các VĐV đều tay trắng sau thế vận hội Rio 2016.

Sau thất bại ở tứ kết, võ sĩ huyền thoại của boxing Thái Lan - Chatchai-decha đã tuyên bố giã từ sự nghiệp. Tay đấm 36 tuổi, để thua suýt sao 2-3 trước Lazaro Alvarez (Cuba) hạng -57 kg nam.

Chatchai-decha đăng tuyên bố trên mạng xã hội: “Hành trình của tôi đã đến hồi kết. Trong 16 năm, tôi luôn tự hào khi được đại diện cho Thái Lan đấu với các đối thủ đến từ các quốc gia khác. Tôi hy vọng 16 năm qua tôi đã làm các bạn vui ít nhiều”. Anh cũng xin lỗi những CĐV vì không giành được huy chương ở Nhật Bản.

Tại Olympic 2020, thể thao Thái Lan mới chỉ giành được một HCV do công của nữ võ sĩ taekwondo Panipak Wongpattanakit.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm