Vòng 5 giải hạng Nhất: "Khó thở" nhóm đầu

Vòng 5 - vòng đấu cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, vì thế, không đội bóng nào, kể cả "đàn em chiếu dưới" muốn có cảm giác kém vui trong ngày Xuân. Với "kẻ phá bĩnh" QK4 hay những đội "trung lưu" khác như Tiền Giang, QK7, Đồng Nai, việc phải đối đầu với các "đại gia" thuộc hàng Top chưa hẳn đã khiến họ ngán ngại.

QK4 không nhiều tiền, không đặt tham vọng thăng hạng hay huy chương này nọ. Nhưng họ có một ông HLV Vũ Quang Bảo thuộc hàng quái kiệt cùng lứa cầu thủ nội trải qua nhiều năm vật lộn trụ hạng đã đến thì... chín tới.

Từ khi có chủ trương "xài" ngoại binh, lối đá của QK4 cũng có đường nét hơn hẳn. Năm nay, họ có bộ ba Souza - Rodolfo - Suleiman đang là đầu tàu gánh vác thế trận cho cả đội.

Vắng Luiz (đỏ) là khó khăn của Vinakansai Ninh Bình. Ảnh: Hải Anh.
Vắng Luiz (đỏ) là khó khăn của Vinakansai Ninh Bình. Ảnh: Hải Anh.

Tuần này, QK4 vắng Souza vì thẻ phạt. Đổi lại, Vinakansai Ninh Bình của "bầu Phong" cũng không có tiền đạo Luiz. Tuy nhiên, nếu Ninh Bình cần một chiến thắng để tiếp tục vững bước ở nhóm đầu thì họ sẽ gặp khó khăn về nhân sự hơn là QK4 chủ trương kiếm một trận hoà.

Một gã nhà giàu khác là T&T HN đến làm khách trên sân QK7. Cuộc "hành phương Nam" của họ bắt đầu sau 2 chiến thắng liên tiếp (trước Quảng Ninh và Quảng Ngãi) nên thầy trò HLV Triệu Quang Hà cũng bớt đi phần nào áp lực của... đồng tiền.

Nhưng không phải thế đã là dễ thở cho đội bóng Thủ đô. Những động thái "chơi ngông" của bầu Hiển cùng BHL đã khiến T&T HN trở thành đối tượng "ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải" của giải hạng Nhất.

Rất nhiều đối thủ sẵn sàng xả thân để tỉ thí với những đôi chân bạc triệu nhưng theo họ thì chất lượng rất tầm thường của T&T HN. QK7 tuần này sẽ đóng vai "thích khách", dù lực lượng của họ sứt mẻ đáng kể (thiếu 2 hậu vệ Y Khoa và Tấn Bảo).

Cao su Đồng Tháp đang đứng thứ 3, tuần này phải chèo chống ở Tiền Giang, một "cựu binh" V-League xuống hạng trước họ một mùa. So với hồi mới "rớt", Tiền Giang hiện giờ đã yếu đi trông thấy.

Họ mất tiền đạo Martin Trindade, không còn trung vệ Long Giang, Quốc Thịnh. Ngôi sao nội lớn nhất là Phúc Hiệp trải qua chấn thương chưa lấy lại phong độ, tuần này lại vắng mặt vì bị treo giò. Cùng chung cảnh ngộ với Hiệp còn có cựu cầu thủ CSG Mã Anh Duy.

Cơ hội lớn đang thuộc về Đồng Tháp?

Có thể coi là như vậy, nhưng cùng lúc đó, đội đầu bảng Cần Thơ cũng có quyền hy vọng khi hành quân đến Đồng Nai. Tiền vệ Thanh Tân bị phạt ngồi ngoài là một mất mát đáng kể mà HLV Trương Hữu Nhã phải tính đến.

Nhưng dù sao đi nữa, ông Nhã vẫn có thể trông cậy vào Da Silva, chân tiền thuộc diện khủng khiếp nhất V-League trong 2 mùa đã qua. Rời HP.HN, Da Silva chứng tỏ anh vẫn là "hàng hiệu" khi liên tiếp nổ súng trong màu áo mới.

5 vòng đấu. Và bắt đầu xuất hiện những dấu vết của sự... chia rẽ giữa 4 đội dẫn đầu kể từ đây chăng?

Lịch thi đấu vòng 5 giải hạng Nhất (ngày 29/1):

Sân QK7: QK7 - T&T HN

Sân QK4: QK4 - Ninh Bình

Sân Cẩm Phả: Quảng Ninh - Quảng Ngãi

Sân Tự Do: Huế - QK5

Sân Tiền Giang: Tiền Giang - Đồng Tháp

Sân An Giang: An Giang - Tây Ninh

Sân Đồng Nai: Đồng Nai - Cần Thơ

Bảng xếp hạng sau vòng 4

TT Tên đội ST T H B H/S Đ

1 Hancofood Cần Thơ 4 2 2 0 6/2 8

2 XM.Vinankansai.NB 4 2 2 0 6/2 8

3 Cao Su Đồng Tháp 4 2 2 0 5/3 8

4 T&T Hà Nội 4 2 2 0 4/2 8

5 QK7 4 2 0 2 4/4 6

6 QK5 4 2 0 2 5/6 6

7 SHS.Tiền Giang 4 1 2 1 6/5 5

8 QK4 4 1 2 1 7/7 5

9 Berjaya.Đồng Nai 4 1 2 1 3/5 5

10 TN.QN 4 1 1 2 4/5 4

11 H.Huế 4 0 3 1 4/5 3

12 Than.QN 4 1 0 3 3/6 3

13 An Đô. An Giang 4 0 2 2 3/4 2

14 GTC.Tây Ninh 4 0 2 2 5/8 2

A.Đ - (Theo VnExpress.net)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm