Chị Mai sinh năm 1984. Năm học lớp 5, chị Mai 12 tuổi thì tự nhiên mắc chứng ngứa, nổi mẩn đỏ khắp người. Từ đó, khuôn mặt chị dần biến dạng. Chị Mai được gia đình đưa đi chữa bệnh khắp nơi, từ Đông y cho tới Tây y nhiều năm nhưng không bớt, thậm chí ngày càng tệ hơn. Chị Mai phải nghỉ học vì bạn bè xa lánh. Sau đó, chị học nghề may nhưng cũng bị chủ cơ sở may đuổi vì sợ lây bệnh. Năm 22 tuổi, chị Mai lập gia đình với người chồng có tiền sử bệnh tâm thần, hiện có hai con, đứa lớn năm tuổi, đứa nhỏ hai tuổi. Gia cảnh hết sức khó khăn.
Chị Mai với khuôn mặt già nua như bà lão 60 tuổi và giấy CMND mang tên Nguyễn Thị Ngọc Mai sinh ngày 28-2-1984. Ảnh: CAND online
Mong muốn lớn nhất của gia đình chị Mai là được các cơ sở y tế chẩn đoán và giúp chị chạy chữa căn bệnh “lão hóa”.
TX (Theo Dân Trí)