Theo dấu 'người đàn ông giao yến' nổi tiếng trên mạng ở TP.HCM

Đây là một thủ đoạn lừa “giao yến” khiến rất nhiều nạn nhân sập bẫy. Điều đáng nói, hình ảnh từ các camera an ninh cho thấy, thủ phạm của những phi vụ giao yến này giống hệt nhau về trang phục, lời nói… và giống hệt với thủ phạm của cả những phi vụ lừa đảo ở các tiệm giặt đồ.

Bắt nam ca sỹ “lừa giao yến”

Ngày 30-1, Công an quận Tân Bình, TP.HCM vừa bắt Ngô Anh Tâm (31 tuổi; tức ca sỹ Diệp Thanh Phong, ngụ phường 8, quận 8, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tâm chính là “người đàn ông giao yến” nổi tiếng trên nhiều hội nhóm mạng xã hội mà Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh.

Ngô Anh Tâm, tức ca sĩ Diệp Thanh Phong tại cơ quan điều tra. Ảnh: NT

Theo đó, khoảng 21 giờ 28 phút ngày 5-1, một nam thanh niên cao to, ăn mặc sang trọng, đi ô tô vào quán cà phê trên đường C18 (phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM).

Người này nói với chị Đỗ Nhân B (21 tuổi, quê Bình Thuận) - nhân viên đang đứng quầy rằng giao yến sào cho nữ chủ quán. “Anh đó nói tôi nhận hàng giúp nên tôi đang tính gọi xác nhận thì người này vờ cầm điện thoại nói chuyện đồng thời nói rằng đang nói chuyện với chị chủ” – B kể và nói thêm rằng nam thanh niên nói năng khéo léo, qua điện thoại đã “diễn” như đang nói chuyện với nữ chủ quán thật sự để đánh lạc hướng.

Tâm trước đó vào cửa hàng cà phê trên địa bàn quận Tân Bình, lừa giao yến lấy đi số tiền 2,8 triệu của nữ nhân viên. Ảnh chụp từ clip camera an ninh

Chị B vẫn chưa tin là thật. Tuy nhiên, nam thanh niên tiếp tục đánh một đòn tâm lý khi nói qua điện thoại: “em tới rồi gặp bé B nhân viên của chị rồi. Bé B sẽ nhận hàng giúp cho chị đúng không?”. Thấy vậy nên nữ nhân viên đồng ý nhận thay.

“Em làm quán cà phê này cũng đã lâu, nhiều khách quen có biết tên em nhưng người thanh niên này thì em không hiểu sao anh ta lại biết tên em như vậy” – B tiếp và thừa nhận mình đã bị vẻ bề ngoài của nam thanh niên đánh lừa.

Nạn nhân sau đó đã lên công an trình báo. Ảnh: NT

Ban đầu, người thanh niên nói hộp yến có giá trị là 2,3 triệu đồng. Tuy nhiên, khi phát hiện nữ nhân viên tiệm cà phê đã “cắn câu” nên hô lên là 2,8 triệu đồng. Cô gái lúc này cũng tin lời, đưa đủ số tiền.

Tuy nhiên, khi nữ chủ tiệm cà phê có đến thì cô gái mới nói “nãy em có nhận yến cho chị hết 2,8 triệu đó” thì mới tá hỏa ra là bị lừa.

Nạn nhân sau đó đã trình báo Công an phường 12, quận Tân Bình. Lực lượng chức năng sau đó có mặt lấy lời khai, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để phục vụ truy xét.  

Cùng một nhân dạng

Chị B cho biết sau đó đã tìm hiểu trên mạng xã hội thì phát hiện nam thanh niên có ngoại hình y hệt này đã lừa đảo rất nhiều nạn nhân khác nhau.

“Tôi có thấy một chủ cửa hàng thực phẩm trên địa bàn quận 1, TP.HCM cũng dính chiêu lừa giống y như tôi vậy. Cũng là người đàn ông đó, cũng những câu nói y hệt để đánh lạc hướng, lừa đảo người ta” – chị B nói.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy nam thanh niên tới lừa ở tiệm cà phê quận Tân Bình (hình 3), có ngoại hình, và đôi giày giống với ở vụ lừa tại quận 1. Ảnh chụp từ clip camera an ninh

Nạn nhân cho biết do thời điểm bị lừa là trong quán chỉ có một mình, không có chủ quán. Có thể nam thanh niên đã lựa chọn thời điểm để tiếp cận.

“Người này và người đã vào tiệm đồ ăn ở quận 1 để lừa giao yến và tôi dám khẳng định đây là cùng một người. Đôi giày anh ta mang cũng y hệt khi vào quán tôi. Ngoài ra giọng nói cũng giống” – chị B tiếp và cho biết thêm nam thanh niên rất chăm chút vẻ bề ngoài, xịt nước hoa thơm nức.

Theo đó, vụ việc xảy ra tại quận 1 là tại cửa hàng mini food trên đường Hồ Hảo Hớn do chị NM (31 tuổi) làm chủ và chỉ sau vụ việc của chị B. một ngày.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, khoảng 21 giờ 58 phút ngày 6-1, nam thanh niên này đi xe ô tô màu đen, xách theo một hộp yến đi vào bên trong cửa hàng.

Người này tự nhiên để hộp yến lên quầy, nói gửi cho chị M (tên của nữ chủ quán – PV). Tiếp người này cầm điện thoại, vờ điện thoại cho chủ quán và giới thiệu mình đã tới, đang nói chuyện với nhân viên. Tuy nhiên, khi người này cầm điện thoại thì hình ảnh cho thấy là màn hình điện thoại không sáng, không có cuộc gọi.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chị NM, chủ cửa hàng cho biết đúng lúc đó đã theo dõi camera an ninh và biết chiêu trò. “Nhưng tôi để xem anh ta giở trò gì” – chị M nói.

Nam thanh niên cầm hộp yến vào tiệm bán đồ ăn trên đường Hồ Hảo Hớn, quận 1 tìm cách lừa đảo nhưng bất thành. Ảnh chụp từ clip camera an ninh

Liền đó, nữ nhân viên cửa hàng đã cảnh giác và gọi điện thoại trực tiếp cho chị M Để xác nhận. Lúc này người đàn ông thấy vậy nên cầm hộp yến cho vào túi và nói “có khi nào nhầm không ta” rồi ra xe rời đi.

Chị M cho biết bình thường, bất kỳ trường hợp nào nhân viên nhận đồ ở quán đều phải gọi cho mình để xác nhận. “Tôi có nhắn tin cho nhân viên nói để coi nó giở trò gì. Nhân viên cũng giả bộ gọi cho tôi nói về số tiền. Cuối cùng thấy có vẻ bị lộ nên anh ta rời đi” – chị M kể.

Do chưa bị lừa mất tiền, chị M đã không trình báo công an về vụ việc nhưng cũng mong muốn lan rộng câu chuyện để người dân nâng cao cảnh giác thời điểm cuối năm.

Các nạn nhân đều cho biết, nam thanh niên thường đi xe ô tô vẻ sang trọng. Trường hợp vào tiệm cà phê ở quận Tân Bình thì đi ô tô màu trắng, nhưng trong vụ ở quận 1 thì đi ô tô màu đen. “Có thể anh ta thuê xe công nghệ để đi lại chứ không phải ô tô riêng” – chị B nói.

Đau đớn phải bỏ tiền làm thêm để đền

Chị B cho biết mình đã mất 2,8 triệu cho một bịch nước yến bốn lon, trị giá khoảng 100 ngàn. “Do chị chủ quán cũng hay mua yến nên tôi ỷ y là đúng rồi, tôi đã quá khờ” – B kể.

Chị B cho biết mình là sinh viên năm hai một trường cao đẳng tại TP.HCM. Để đỡ đần cho gia đình và trang trải cuộc sống, B đã đi làm thêm với đồng lương ít ỏi.

Hộp yến mà nam thanh niên sử dụng để lừa đảo chị B trị giá khoảng 100 ngàn đồng. Ảnh: NT

“Chị chủ quán cho tôi 500 ngàn đồng để hỗ trợ, còn số tiền còn lại tôi phải chịu mất. Do tôi khờ, không ngờ một người ăn mặc sang chảnh, đi xe hơi như vậy hóa ra lại lừa đảo” – B rầu rĩ.

Tương tự, chị Tống Ngọc H (24 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) - nữ nhân viên cửa hàng trên đường số 2, khu dân cư Kim Sơn, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM cũng chia sẻ với phóng viên về việc mình bị lừa đảo.

Người này vào tiệm cà phê, lừa chị H lấy 500 ngàn đồng. Ảnh chụp từ clip

Theo đó, tối ngày 3-1, nam thanh niên với vẻ bề ngoài như trên, đi xe taxi công nghệ đến cửa hàng và nói là giao hộp yến cho chủ. Người này nói chuyện hoạt ngôn và giả bộ lấy điện thoại gọi khiến nữ nhân viên lầm tưởng là chủ tiệm của mình đặt hộp yến thật và lấy tiền ra trả dùm.

“Người này nói hộp yến giá hơn 2,6 triệu và ít tiền lẻ. Rồi vờ lấy điện thoại, gọi cho sếp của tôi nhưng thực tế là không có gọi” – chị H nói.

Ngoại hình, đầu tóc, đôi giày... mà nam thanh niên vào tiệm cà phê ở quận 7 lừa đảo giống y hệt vụ ở quận Tân Bình và quận 1. Ảnh chụp từ clip camera an ninh

Kế đó, nam thanh niên hỏi chị H. có bao nhiêu tiền thì nữ nhân viên trả lời chỉ có 500 ngàn. “Anh ta mới vờ điện thoại nói chuyện với chủ của tôi là bé chỉ có 500 ngàn. Rồi vờ nói có chị gì đó sẽ chuyển thêm rồi lấy tiền của tôi rời đi” – chị H kể.

Chị H cho biết mình làm thêm tại quán, lương không đáng bao nhiêu và “500 ngàn đó tôi mất mà muốn khóc. May mà không mất 2,6 triệu” – chị H tiếp và cho biết mình không báo sự việc cho công an.

Theo các nạn nhân, nam thanh niên có ngoại hình như kể trên này đã lừa đảo rất nhiều cửa hàng khác bằng thủ đoạn giao yến hoặc lừa lấy đồ ở các tiệm giặt sấy nhiều năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm