Có còn tăng nữa không?

Ông Ba hưu sầm mặt: Cô Ba mày đi du lịch nước ngoài rồi. Mày đừng xúi dại nghen, tuổi tao dùng ba cái thứ đó là… đứt bóng liền.

Thằng Bảy xe ôm chen ngang: Không đứt bóng đâu chú Ba, chỉ lên nóc tủ buôn hoa quả với coi gà cởi truồng thôi.

Ông Ba hưu nổi cáu: Tầm bậy… tao là cán bộ, đâu có cúng kiếng theo kiểu bát cơm, quả trứng với con gà luộc.

Cô Phượng cave cười rinh rích: Nếu vậy cô Ba chỉ thắp hương suông thôi à?

Ông Ba hưu trợn mắt: Thắp hương suông là sao? Phải đọc điếu văn rồi các lão thành diễu quanh quan tài theo đúng nghi thức chớ?

Có còn tăng nữa không? ảnh 1

Cô Phượng cave tò mò: Nghe nói phải có đủ thâm niên mới được cáo phó trên truyền hình và được tiêu chuẩn nghĩa trang phải không chú Ba?

Ông Ba hưu ưỡn ngực hãnh diện: Đúng rồi. Cái gì cũng phải có tiêu chuẩn. Mà tao gì cũng có hết…

Gã Ký Quèn chợt cười hô hố: Tài thật, tài thật… cha này tài thật.

Chị Gái hủ tiếu thắc mắc: Anh Ký Quèn nói chú Ba hưu tài hay ai tài vậy?

Gã Ký Quèn cao giọng: Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius chớ ai. Ổng mới nói tiếng Việt tại ĐH Quốc gia Hà Nội: “Với truyền thống con rồng cháu tiên, Việt Nam đã tạo được cho mình một đôi cánh vững chắc để bay lên”.

Chị Gái hủ tiếu bưng cà phê tới, thắc mắc: Con rồng cháu tiên là sao, chú Ba?

Ông Ba hưu la lên: Là dòng dõi dân tộc ta đó, nhờ dòng dõi là con của rồng, là cháu của tiên nên mới giàu lòng yêu nước chống ngoại xâm.

Chị Gái vẫn chưa hiểu, hỏi tiếp: Tiên đẻ ra rồng, rồng lại đẻ ra dân ta. Vậy sao tiên không đẻ luôn ra tiên thì dân ta bây giờ đều là tiên cả có sướng không? Người ta bảo sướng như tiên mà.

Ông Ba hưu bực mình: Tiên là phải ở trên trời, nếu dân ta đều là tiên cả thì ở dưới đất lấy ai mà xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bởi vậy mới nói dân ta là con rồng cháu tiên…

Thằng Bảy xe ôm chợt cười hô hố làm ông Ba hưu bực mình: Mày cười gì? Tao nói vậy không đúng sao mà mày cười? Là con rồng cháu tiên nên nước ta giàu và đẹp đó sao?

Gã Ký Quèn chen ngang: Giàu đẹp chẳng thấy đâu chỉ thấy xăng tăng giá, điện tăng giá.

Ông Ba hưu quát: Xuyên tạc. Chính phủ mới họp đã nhận định tình hình kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng ba tháng đầu năm 2015 rất ổn định, khởi sắc nhiều mặt, tiếp tục chuyển biến và đạt kết quả tích cực trên tất cả lĩnh vực.

Chị Gái hủ tiếu thắc mắc: Tích cực vậy rồi có tăng giá xăng, giá điện nữa không chú Ba?

Ông Ba hưu cà lăm: Cái đó… cái đó…

Cả quán bò ra cười.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm