Hẻm buôn chuyện

Tết đến nơi rồi, thưởng sao đây?

Cô Phượng cave chắc tối qua đi sàn về khuya nên uể oải, ngáp dài: Quay qua quay lại ba cái chuyện cơm áo gạo tiền… chán quá đi. Chuyển đề tài chút đi bà con.

Thằng Bảy xe ôm reo lên: Dễ ợt… hôm nay bà con Việt kiều bắt đầu về ăn tết ùn ùn xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Tưởng chỉ có người thôi, ai dè xe hơi cũng đi máy bay nữa kìa.

Chị Gái hủ tíu lên tiếng: Mày nói gì kỳ vậy mày? Ô tô sao đi máy bay?

Thằng Bảy xe ôm cười: Bà này suốt ngày đập đá pha cà phê chẳng biết gì hết trơn. Đây nè chiếc xe Rolls-Royce trị giá cả thuế khoảng 1,5 triệu USD được máy bay chở về Tân Sơn Nhất với giá chuyên chở là 7.000 USD kìa.

Chị Gái lè lưỡi: Chèn đéc ôi, ai nhiều tiền dữ vậy?

Gã Ký Quèn lên tiếng: Nhằm nhò gì… Vợ chồng đại gia bất động sản người Thái Bình mới bỏ gần nửa tỉ đồng mời nam ca sĩ Quang Hà hát trong tiệc sinh nhật và kỷ niệm 10 năm ngày cưới tại nhà riêng kìa.

Bà tổ trưởng lên tiếng: Thì người ta yêu mến ca sĩ trả bao nhiêu chẳng được, tiền người ta kinh doanh trả cát sê cả tỉ cũng có sao.

Vừa lúc đó thằng Tới cháu bà Năm củ cải dắt con bồ lếch thếch vào quán. Vừa nhác thấy, bà đã tru tréo: Ủa, hai đứa hổng đi làm hả? Tết nhất tới nơi rồi không chịu khó bám xí nghiệp mà lãnh tiền thưởng.

Gã Ký Quèn hùa theo: Phải đấy… tết năm nay thưởng to lắm đó, ở Bình Dương cao nhất là 482 triệu, thấp nhất cũng 2,7 triệu. Các nơi khác ít cũng 3 triệu.

Cô Phượng cave nhẹ nhàng: Vậy hai đứa được thưởng bao nhiêu?

Con bồ thằng Tới than thở: Có trăm ngàn thôi chị ơi, không đủ tiền mua vé xe về quê.

Gã Ký Quèn bực dọc: Tụi bay làm cái ngành nghề gì mà thưởng tết có nhiêu đó?

Thằng Tới thở hắt ra: Dạ, tụi con làm xí nghiệp gỗ xuất khẩu ạ.

Ông Tư Gà nước đập bàn: Gỗ xuất khẩu mà thưởng còm vậy hả?

Gã Ký Quèn tỏ vẻ hiểu biết: Xí nghiệp tư nhân giải thể nhiều lắm ông ơi, còn có việc, có lương, có thưởng là may lắm rồi. Than thở nỗi gì!

Thằng Tới càu nhàu: Tui đâu có than thở… chỉ ghé quán mượn bà Năm tiền mua vé xe lửa thôi à. Tết năm nay phải đưa con nhỏ này về ra mắt bố mẹ.

Bà Năm củ cải rên lên: Vậy mày cần nhiêu?

Con bồ thằng Tới lanh chanh: Dạ… có hai triệu mua hai vé xe lửa thôi ạ.

Bà Năm củ cải la trời: Hai triệu! Trời đất tao kiếm đâu ra, vét túi giỏi lắm cũng chỉ được triệu mốt.

Thằng Tới lắc đầu: Triệu mốt cũng chỉ mua được một vé.

Nhìn hai đứa lếch thếch kéo nhau ra cửa, cô Phượng cave gọi giật lại: Quay lại… chị cho hai đứa hai trăm nè…

Thế rồi thằng Bảy xe ôm, gã Ký Quèn, ông Tư Gà nướng… theo cô Phượng cave góp mỗi người trăm, hai trăm cho đến khi trong tay thằng Tới đã có hơn hai triệu. Con bồ thằng Tới reo lên: Vậy là được ra mắt ba má rồi.

Tết chưa đến mà mặt hai đứa đã như nở đầy hoa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm