Theo chân đại gia về biển sống ...“Mộc” ​

Chiếc Wild Track thủy chung vẫn lao đi với tốc độ 70km/h trong gió đêm mát lạnh. Trong đầu anh không còn những cảnh phi thân trong bão cát mịt mù, thay vào đó là hình ảnh bờ cát đêm mát lạnh với tiếng rì rào của sóng biển và gió ru trên ngọn đồi phi lao…

Về nhà…

Hơn một giờ lái xe, anh đã rời xa buổi tiệc đêm trên du thuyền bên Bến Nghé để trở về nhà. Giao thông quả thật đóng vai trò lớn trong cuộc đời nhiều di chuyển như anh.  Sài Gòn – Long Hải với anh giờ như cữ cà phê, đi về chốc lát. Chọn Zenna Villas anh được hai thứ quan trọng nhất: Sống với biển thiên nhiên và tự do làm công việc đam mê là diễn viên điện ảnh.

Ngước nhìn biển đêm lần cuối, anh bắt đầu thả mình vào hồ bơi trong vắt được thiết kế riêng cho từng căn biệt thự. Bing bong…một cánh cửa bên hồ xịch mở, người hầu gái trong trang phục trắng tinh nhoẻn miệng cười, trên tay cầm điện thoại vẫy vẫy. Anh giũ mạnh nước trên mặt rồi bước nhanh về phía người hầu đón chiếc iphone 7 áp lên tai. Người hầu chỉ nghe được mỗi hai từ “30 phút” thì biết rằng ông chủ sắp ra ngoài…

Chiếc Wild Track lại lao đi. Lần này hướng về phía Tây Zenna Villas, chính là “kinh đô resort” Hồ Tràm với Casino X mà bạn bè đang chờ đợi. Anh liếc qua chiếc Rolex rồi lẩm bẩm “Chỉ 22 phút…”. Lại một đêm bù khú với đám bạn mà tuyệt nhiên không đụng tới một môn cờ bạc nào- đó là nguyên tắc sống của anh: Đến casino chỉ để… nhậu!

Bản du ca trên đồi dương…

Hơn nửa đời bôn ba, giờ đây anh mới được dừng chân. Một mảnh đồi xanh với tòa biệt thự không quá cầu kỳ nhưng cực kỳ tinh tế đã giúp anh hát lại bản du ca hằng mơ ước. Sáng ngắm mặt trời lên từ nóc tòa nhà hướng biển, trưa tắm mình trong dòng nước mát lạnh của hồ bơi riêng trong nhà, chiều lại thả bộ dọc bờ hàng dương nghe biển hát. Cuộc sống ở đây quả đang chiều chuộng hạnh phúc tận hưởng của con người mà có khi cả núi tiền cũng không thể mua được.

59 tòa biệt thự nằm ẩn mình trong đồi dương 20 năm tuổi tạo thành một Đà Lạt thu nhỏ đầy mộng mơ

Gió lại thổi. Bản du ca chập chùng đang biến tấu khi anh tản bộ ra cổng. Mùi cá biển xộc vào mũi cho biết anh đã vào cảng cá, nơi mua bán hải sản sầm uất nhất dải đất hình lưỡi cày thẳng ra biển. Hơi thở cuộc sống miền duyên hải luôn ồn ào và thân thiện bởi tiếng í ới của bạn hàng giờ họp chợ. Anh thích đến mê mẫn cái không khí ấy dù rằng phía sau lưng anh là một tổ hợp dịch vụ 4 sao phục vụ tối đa cho giới thượng lưu. Chợt nhớ chiều nay có cuộc hẹn với bạn bè tại dinh thự, anh đảo mắt tìm hàng cá biển của chị Tư quen thuộc. Đó là một phụ nữ có nụ cười sáng trắng hiền hậu, bán hải sản còn thơm mùi nước biển. Mớ tôm cua cá mà anh mua “tận gốc” này đối với lũ bạn là món thực phẩm ngon và sạch nhất thế giới! Anh tủm tỉm cười rồi quay về đường cũ trong lồng lộng của gió chiều…

Anh về Zenna Villas theo lời ca tụng của một người bạn chuyên doanh bất động sản. Hắn nói “Anh sẽ là chủ nhân của một tuyệt tác tận hưởng của cuộc đời mà sẽ không bao giờ thấy ở bất kỳ đâu. Zenna Villas chỉ có 59 căn chính là 59 tuyệt phẩm như thế. Tận hưởng đi!”. Với người tinh tế như anh, giá trị tận hưởng ở biệt thự vùng biển này khó có thể so sánh với phồn hoa đô hội, nơi mà hít một hơi thở trong lành cũng phải trả tiền!

Cuộc sống ở Zenna Villas là những buổi chiều bình lặng nhẹ nhàng thả bộ trên công viên bờ biển.

Chiếc Wild Track đã sẵn sàng đón người đàn ông trung niên. Hôm nay anh ăn mặc sang trọng hơn hẳn vì hai giờ sau anh sẽ có mặt ở Tây Ninh, căn biệt phủ của gia đình mà anh đang sống cùng vợ con. Sau 3 ngày suy nghĩ hôm nay anh quyết định sẽ thuyết phục vợ con chuyển về Zenna Villas, biến căn nhà thứ hai như ý định ban đầu thành căn nhà chính của gia đình. Trong đầu anh, thấp thoáng ý tưởng của ai đó từng phát biểu: “Đừng phí tiền ăn một món sang trọng nếu không có người ăn cùng”…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm