Thi vào lớp 10: Thí sinh TP.HCM bất ngờ với đề thi môn văn

(PLO)- Phần nghị luận xã hội và nghị luận văn học của đề thi năm nay đều nằm ngoài dự đoán của nhiều thí sinh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-6, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM đã diễn ra với bài thi đầu tiên là môn ngữ văn.

Tại điểm thi trường THCS Nguyễn Trãi, quận Gò Vấp, sau 120 phút làm bài thi, nhiều thí sinh rời phòng với nét mặt vui tươi.

Em Khánh Nguyên, học sinh trường THCS Nguyễn Trãi chia sẻ rất thích phần nghị luận xã hội do đề cập đến sự trưởng thành theo thời gian. Phần này em làm khá tốt.

"Nếu biết trân trọng thời gian, bản thân sẽ làm được rất nhiều việc ý nghĩa. Phần nghị luận văn học đề cập đến 2 vấn đề sách và bài Sang Thu. Em chọn phân tích bài Sang Thu dù phần này em không ôn kỹ, song dự đoán được khoảng 6 điểm. Chiều nay, tiếng Anh là môn sở trường, em phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể đậu vào trường THPT Trần Hưng Đạo", Nguyên nói thêm.

Tại điểm thi trường THPT Trưng Vương, quận 1, đề thi được nhiều thí sinh đánh giá không quá khó.

Thí sinh vui vẻ khi rời phòng thi. Ảnh: MINH TÂM

Thí sinh vui vẻ khi rời phòng thi. Ảnh: MINH TÂM

Em Đại Hoàng Yến, học sinh THCS Lê Quý Đôn chia sẻ đề khá dễ, "trúng tủ" luôn. Phần nghị luận mới mẻ nói về thời gian trưởng thành của mình khi lớn lên. Yến tự tin được 8 điểm.

Tương tự, em Lê Nhật Duy, học sinh trường THCS Lê Văn Tám cho hay đề thi năm nay mới lạ và sáng tạo: "Em rất thích đề nghị luận về thời gian, nó làm cho mình hoài niệm cũng có mà nghĩ về tương lai cũng có, nói chung rất hay. Còn phần văn học em không nghĩ sẽ ra Sang Thu".

Thí sinh rời phòng thi. Ảnh: HOÀNG GIANGD
Thí sinh rời phòng thi. Ảnh: HOÀNG GIANGD
Thí sinh rời phòng thi. Ảnh: HOÀNG GIANGD

Thí sinh rời phòng thi. Ảnh: HOÀNG GIANGD

Tại điểm thi trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1, em Trần Khánh Đăng THCS Trần Đại Nghĩa thí sinh ra đầu tiên tại điểm thi trường Bùi Thị Xuân. Đăng cho biết đề thi năm nay vừa sức, nhưng em cũng bị "tủ đè" bài Những ngôi sao xa xôi.

"Đề năm nay nghị luận xã hội sát với thực tế khi hỏi về thời gian trưởng thành, để khá mở em đánh giá là hay nhất trong môn thi hôm nay. Em hy vọng được 8 điểm" - Đăng nói.

Em Lê Mai Thương trường THCS chuyên Trần Đại Nghĩa tại điểm thi trường THPT Bùi Thị Xuân đánh giá đề năm nay khá dễ vì em ôn kỹ và không tủ bài nào, đề nghị luận văn học em luyện nhiều lần nên khá tự tin. Mai đoán được trên 8 điểm.

Tại điểm thi Trường THCS Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, nhiều thí sinh bày tỏ đề không khó nhưng ngoài dự đoán nên bài làm không được tốt như mong đợi.

Theo em Phương Vỹ, đề thi bình thường như cấu trúc mọi năm, không thấy có sự khác biệt hay giảm tải. "Trong đó khó nhất là phần làm văn vì quá trình ôn tụi em tập trung nhiều cho văn xuôi hơn là thơ nhưng đề lại ra bài Sang Thu. Đây cũng là bài thơ khá khó cảm thụ nên viết bài không tốt lắm.

Phần nghị luận xã hội cũng nằm ngoài dự đoán. Nội dung ngắn gọn nhưng khá khó để viết vì khái niệm “thời gian trôi qua” và “trưởng thành” hơi khó diễn tả” - Vỹ bày tỏ.

Thí sinh trò chuyện sau giờ thi. Ảnh: PHẠM ANH
Thí sinh trò chuyện sau giờ thi. Ảnh: PHẠM ANH

Thí sinh trò chuyện sau giờ thi. Ảnh: PHẠM ANH

Em Yến Nhi cũng tại điểm thi này cũng đánh giá đề năm nay sẽ dễ với ai ôn kỹ nhưng đa phần không “trúng tủ", bài làm chỉ ở mức trung bình.

Theo Nhi, đề hay nhất là phần nghị luận xã hội khi nói về sự trưởng thành. Nhưng em thấy để đạt được 3 điểm phần này rất khó em chưa có nhiều trải nghiệm. Riêng ở phần làm văn, được chọn một trong hai nhưng đa phần chọn Sang Thu để phân tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm