Bị cáo thủ dao rượt con rể nạn nhân

Lẽ ra nên lấy im lặng làm lành thì phía gia đình hai bị cáo lại to tiếng qua lại. Thế là hai bên lại nhảy bổ vào hành hung nhau. Và lúc ấy, máu lại chảy, lại thêm những vết thương mới.

Nguyên trưa 24-5, khi tòa vừa tuyên án xong thì hai bên gia đình xô xát ngay tại cửa phòng xử. Hải là bị cáo nhưng lại là người thủ sẵn dao Thái Lan trong người và tỏ ra hung hăng nhất, rút dao lao theo người con rể của ông Hợp. Anh này chạy thoát ra đến sân tòa nhưng lập tức bị những người khác sấn tới dùng đá xanh đập liên tiếp vào người. Anh đưa tay lên đỡ thì bị đá đập trúng tay, tóe máu…

Đám đông nhào tới, người kéo áo, kẻ ném dép hỗn loạn cả sân tòa án. Mặc dù lường trước được tình hình căng thẳng, công an thị xã đã bố trí khoảng 30 cảnh sát tư pháp nhưng vẫn không ngăn cản được cuộc ẩu đả. Phiên tòa phức tạp lại càng rối rắm khi kết thúc bằng những bản tường trình của phía người bị hại, phía đánh người. Tất cả mọi việc đều diễn ra trước mặt công an nên người bị hại đã được đưa đi giám định thương tích và không chừng một vụ án mới sẽ được khởi tố…

Bà Duyên (vợ ông Hợp) khóc nức nở vì người con rể của mình lại trở thành nạn nhân tiếp theo. Hơn bảy năm qua, bà đã khóc hết nước mắt vì cái chết của chồng mình. Bà và những người còn lại trong gia đình cũng phải chịu nhiều áp lực vì vụ án kéo dài, phải cầu cứu khắp nơi để tìm ra chân tướng sự việc. Có lẽ bà không thể tin nổi khi cái chết của chồng chưa được làm sáng tỏ thì lại đến người con rể chịu vạ lây. Bà gạt nước mắt nói trong nấc nghẹn: “Dù có phải chịu thêm nỗi đau tui cũng quyết tiếp tục kháng cáo bản án và theo đến cùng sự thật…”.

T.TÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm