Biển người chen chân phủ Tây Hồ ngày rằm tháng Giêng

Chiều 11-2 (tức ngày 15 tháng Giêng), hàng ngàn người dân tại Hà Nội đổ về phủ Tây Hồ để lễ rằm tháng Giêng.

Rằm tháng Giêng là ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới âm lịch, tục xưa còn gọi là Tết Nguyên tiêu. Một số người đi làm ăn xa thường ở lại quê đến hết ngày này mới lên đường.

Do lượng người đổ về phủ đông, có tới hai chục ông đồ luôn "túc trực" quanh phủ, phục vụ việc viết sớ.

Khu vực nhà sắp lễ của phủ lúc nào cũng trong tình trạng chật kín. Nhiều người phải xếp hàng chờ đợi mới đến lượt vào để chuẩn bị lễ.

Người đổ về phủ để lễ không chỉ có những vị nhiều tuổi mà không ít bạn trẻ cũng rủ nhau thành từng tốp đi cúng rằm.

Một người đàn ông đội lễ đi vào khu vực thờ, sau khi xếp hàng để hoàn thành khâu sắp lễ.

Tại các ban thờ, lượng người khấn vái luôn đông nghịt.

Do số người đến lễ quá lớn, những cây nhang cắm vào đỉnh chỉ khoảng 5-10 phút sẽ phải lấy bớt ra, dành chỗ cho người khác cắm.

Đa số những người đến phủ đều cầu nguyện sự may mắn, an lành cho bản thân và gia đình trong năm mới.

Từ mâm cúng của người dân cho đến điện thờ Mẫu bên trong phủ hay các bàn thờ nhỏ trước sân đều rải đầy tiền.

Không gian phía trong chật hẹp, nhiều người đành phải đứng từ bên ngoài vái vọng vào.

Khu vực sân trước của phủ chật không còn chỗ trống. Từ khi đi vào đặt lễ cho đến khi quay ra đều rất khó khăn vì lượng người quá đông.

Một góc phủ Tây Hồ nhìn từ phía ngoài, chật kín người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm