Bệnh mắt

Thế mà mới đây một quan chức khẳng định ở Đồ Sơn làm gì có gái mại dâm (?). Nghe xong thiên hạ vừa tức cười vừa đổ quạu. Vị quan chức này chắc có bệnh về mắt!

- Nhưng Đồ Sơn xưa rồi… Diễm! Không phải đến bây giờ, dân chơi kháo nhau có thêm Bình Thạnh trong Sài thành. Bởi vậy mới có người chơi ác mần thơ vầy: “Bình Thạnh nhiều gái bán hoa/ “Gặp” rồi thành bịnh tiêm la, hột xoài”.

- Ê, đừng nói xấu địa phương tui à nghen. Hằng ngày tui đều đi lòng vòng từ Bình Quới, Thanh Đa qua Hàng Xanh, Xóm Gà rồi ghé ga Bình Triệu mà có thấy gì đâu?

- Sao không thử đến D2, Ung Văn Khiêm, Bùi Đình Túy, Chu Văn An…, ghé vài nhà hàng không khói, hoặc hỏi đường vào tiệm thanh nữ gội đầu, hay lên lầu mần vài bản karaoke. Ông sẽ nhức mắt ngay vì các tiếp viên mặc bikini xinh đẹp (hoặc thậm chí không mặc gì!). Ê, nhưng hỏi thiệt đặng khỏi mất lòng, ông có phải là nhà quan đang có bệnh về mắt không vậy?

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm