Cần cẩu sợ gió

- Mỹ nhân ơi, xin em thổi nhè nhẹ xíu, chớ vì bực bội mà làm khổ đám huynh đệ bọn anh.

- Hả? Cái lão cần cẩu to đầu kia, việc tui tui làm, việc ngươi ngươi đứng, cớ sao thích xía vào chuyên môn của nhau?

- Em à, thân hình anh vạm vỡ thế này mà kỳ thực rất mong manh. Em mạnh bạo, cuồng nhiệt thêm chút nữa là xô anh gục ngã ngay.

- Há há há! Già đầu mà vẫn hài hước dữ! Những ngọn gió bọn tui thì sức mấy mà làm văng nổi cái vảy thép dưới chân ông!

- Bằng chứng là họ hàng nhà cẩu thời gian này đổ liên tiếp xuống nơi công cộng, khiến người đi đường bao phen hú vía đó...

- Hừ, nguyên nhân các ông thành ngáo ộp của người dân đâu phải vì đó. Các chuyên gia đã chỉ ra là từ lỗi cẩu thả, thiếu trách nhiệm kiểm tra, xem thường sự an toàn của chính những người có trách nhiệm.

- Ủa, thế hử?... Vậy trong lúc loài người xử lý những bất cập trên, em vui lòng lượn đi chỗ khác, nếu có quay lại thì vào ban đêm để… giảm thiểu nguy hiểm cho dân cư.

- Đã nói không phải lỗi của tui mà!... Nhưng suy nghĩ ấy lương thiện nên tui sẽ nghe ông… Hi, sắp gục mà cũng bày đặt chọn thời điểm cáo chung nữa

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm