Cô Bảy bỏ nhà ra đi

- Nín đi cô. Chú ấy phụ bạc gì thì bình tĩnh xử lý. Đừng cay đắng quá mà vừa đi vừa tháo dây chuyền, nhẫn cưới bỏ vào túi như thế, kỳ lắm.

- Lão ấy còn tệ hơn phụ bạc… Hu hu, vừa được bầu làm chủ tịch xã rồi kìa!

- Ủa, chồng cô lên chức thì phải vui chớ sao khóc?

- Vui chi. Giờ em phải “đi tiền trạm”, kiếm gia đình nào nhìn xơ xác để xin vào ở. Rồi còn kéo mấy bà con bên nội, bên ngoại theo nữa nè.

- Hiểu rồi. Cô bị ám ảnh chuyện “Một người làm quan, cả họ dính nghèo” từ vụ mấy lãnh đạo một xã ở Quảng Bình có người thân đứng tên trong hộ nghèo chớ gì?

- Vâng…

- Mấy quan xã đó trục lợi chính sách nên ghép tên vợ con vào hộ khẩu nhà nghèo chớ có đẩy sang ở hẳn đâu? Vụ sai trái ấy vừa có quyết định kỷ luật hàng loạt rồi đó.

- Ra là “nghèo ảo” hả?... Nhưng em sợ mô hình ấy nhân rộng…

- Tui tin chú Bảy liêm chính, không bắt chước kiểu bòn rút chế độ của Nhà nước thế. Cán bộ làm sai thì sớm muộn cũng lòi chân tướng, trả giá mà…

- Vậy yên tâm, hic, nhờ anh đeo dùm mấy cái lắc vàng này vào chỗ cũ cho em.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm