‘Đi chợ nhiều như cán bộ xuất ngoại’

- Xưa nay tui có tính mèo mỡ đâu mà bà ghen!... Là hôm qua đọc báo thấy Thanh tra Chính phủ kết luận vị lãnh đạo một thời của ngành công thương đi nước ngoài nhiều hơn nửa số thời gian làm việc một năm...

- Tức xuất cảnh “đều như vắt chanh, nhiều hơn đi chợ” hả? Nhưng liên quan gì đến “phi công”?

- Thì khoái cảnh đi mây về gió nên ước lái bay đưa đón hoặc kiếm một chân tháp tùng điếu đóm… Miễn là được theo lên trời.

- Họ là cán bộ, ông chân đất mắt toét mà cũng mơ ước cao sang dữ?

- Chuyện! Chồng bà tài giỏi như cờ nhưng chưa tìm thấy gió thôi. Gặp thời, phất thì phải biết.

- Xạo..! Ví dụ cái tài giỏi tiềm ẩn của ông thử coi?

- Nè! Ngoài khát khao lái máy bay, trong chuyện này, chồng bà còn thừa tài năng phát minh ra một câu ví von hay ho nữa.

- Phát minh nào? Ví von sao?

- Nghe nè, thay vì nói “đi nước ngoài như đi chợ”, tui đổi thành “đi chợ nhiều như cán bộ xuất cảnh” đó!...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm