Giải cứu cô Bảy

Cái Nụ đứng đó, ngó trân trân một hồi rồi òa khóc nức nở. Anh Ba mắng:

- Hai mẹ con cãi nhau thì tránh xa nồi nước lèo đang sôi chớ! Mà có chuyện chi?

- Hu hu! Má quê một cục!... Má dòm lén điện thoại của con rồi la con chat tục tĩu với bạn bè.

- Mới tí tuổi sao đã dùng điện thoại? Tục tĩu thế nào?... Kể chi tiết coi?

- Thì… chửi thề đó! Giờ là “mốt”, học sinh tụi con nói chuyện phải “đá” vào vài câu mới được coi là giống nhiều người nổi tiếng trò chuyện trên Facebook.

- Trời! Con nghĩ thế là sai rồi.

- Má cũng nói như chú. Xong con hỏi: “Má “triển” trà sữa, “xử” gà rán chưa?”, má nói rồi. Con nói: “Sành điệu thế mà không biết chửi thề là sành điệu nửa mùa”. Rồi má xỉu…

- Trong giao tiếp phải tôn trọng, lịch sự với nhau, dùng lời lẽ có văn hóa mới đúng. Các con đang tuổi lớn, đừng học theo những trào lưu bậy bạ khiến người lớn phiền lòng và xã hội lo lắng.

- Vâng, con biết sai rồi. Chú cũng về dặn bạn Tèo đừng như thế…

- Ừ! Lần sau lỡ tái phạm mà cãi vã kịch liệt thì báo trước để chú… kịp sang giải cứu nhá. Nhớ đấy!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm