Hoạt cảnh một phòng khám…

Sau đó pà con nào có nhu cầu kiểm tra sức khỏe tổng quát thì xin mời, cũng hoàn toàn miễn phí. À, xin mời tôn ông…

Sau khi khách hàng kiểm tra sức khỏe.

- À, nị bị mỡ nhiễm máu… Ái dà, ngộ nói lộn… máu nhiễm mỡ, cần làm xét nghiệm máu. Dà, chi phí cũng hổng bao nhiêu. Chỉ chừng 1 triệu đồng thôi mà biết trong máu mình có bệnh gì, biết hết.

Sau khi khách hàng kiểm tra máu.

- Í ị… trong máu của nị có nhiễm siêu vi C nè. Chà nhờ phát hiện sớm, phải điều trị ngay thôi chớ chết bất đắc kỳ tử đó. Dà… giá cả không bao nhiêu đâu, chỉ 10 triệu đồng thôi. Bảo đảm hết bệnh liền hà.

Qua tuần sau.

- Bệnh của nị chưa hết vì tại con virus này nó khôn quá trời. Chích chỗ này nó trốn chỗ kia. Phải dùng thuốc xịn mới diệt được nó. Dà… chi phí chỉ 30 triệu đồng thôi, bảo đảm chích vào là hết bệnh liền. Ngộ có nói sai bao giờ đâu há.

Thêm một tuần.

- Ái chà, bệnh của nị chưa hết là do điều trị chưa đủ liều đó. Phải nằm điều trị kéo dài. Chi phí một ngày tiền phòng cộng thuốc men lấy rẻ 5 triệu đồng thôi. Hả, hết tiền rồi à, sao không nói sớm để nãy giờ mời mọc mỏi miệng muốn chết. Thôi đi chỗ khác chơi để ngộ còn tìm con mồi khác. Hảo lơ, hảo lơ… phòng khám miễn phí đây… Ôi chết rồi, hổng phải con mồi mà đoàn kiểm tra y tế. Hổng có miếng giấy lận lưng bây giờ phải làm sao đây. Thôi trốn lẹ lên trần nhà hay gầm cầu cũng được. Lẹ lên!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm