Hỏi ý kiến hoài!

- Xin xuống xe không cần đòi lại tiền. Tính mạng con người chớ đâu phải chuyện đùa! Còn đường vắng không xuống được thì lúc đó chỉ biết cầu trời khấn Phật phù hộ cho tai qua nạn khỏi.

- Phản ứng như vậy là có phần tiêu cực. Hành khách có kiến nghị gì với ngành GTVT không?

- Phản ứng tích cực cho ốm đòn à! Còn kiến nghị, tâm tư thì nhiều lắm. Lên xe là phó thác sinh mạng cho tài xế. Sao ngành chức năng không sớm loại khỏi đội ngũ những tài xế nghiện, mà cứ hỏi ý kiến hành khách hoài?

- Có làm đó chớ. Như vừa rồi Hải Phòng làm đợt kiểm tra sức khỏe các bác tài, phát hiện hơn 200 bác chưa đảm bảo sức khỏe cầm lái, trong đó có cả các bác dương tính với ma túy. Sợ thiệt! Sắp tới nhiều tỉnh, thành rục rịch muốn kiểm tra nhưng các doanh nghiệp vận tải la dữ quá. Từ xưa giờ không có luật nào bắt buộc tài xế phải kiểm tra sức khỏe định kỳ hết. Khó thiệt!

- Luật là từ cuộc sống mà ra. Nếu chưa có mà thấy cần thiết thì mạnh dạn làm. Sao lại cứ tiếp tục hỏi ý kiến hành khách hoài vậy?

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm