Hụt tiệc mừng ly hôn

- Nghe nói vợ chồng chú trục trặc, mới dọa nhau đâm đơn chớ đã ra tòa đâu mà… háo hức dữ?

- Suỵt!... Đây là chiêu “rung cây dọa khỉ” của một chuyên gia tâm lý. Ổng nói phải vờ mở tiệc như thật để mụ vợ em “tởn”, tưởng em chán mụ thiệt mà không dám hó hé chuyện chia tay.

- Trời! Xúi gì lạ? Mà lão đó trình độ sao? Kinh nghiệm nhiêu?

- Được một công ty cấp giấy chứng nhận đàng hoàng nhá. Siêu lắm, ổng kể ngoài phương pháp “kích ghen” như ở trên thì còn có kinh nghiệm hàng đầu xử lý mấy vụ chán nhau do khả năng giường chiếu nữa.

- Là sao?

- Là chuyện “xyz” kia đó! Ổng bày chỉ cần thế này, thế này, thế này… là lập tức hạnh phúc đôi lứa lại ùa về như đêm tân hôn ngay. Rồi nữa…

- Thôi thôi, vậy là hiểu chú đang bị vị thánh chém gió đó dắt mũi rồi. Kinh nghiệm hơn chục năm tham vấn của tui khẳng định chú đang là nạn nhân của đội quân luôn vỗ ngực chuyên gia để kiếm tiền.

- Ủa, vậy là sao?

- Sao với trăng gì. Chú mà nghe theo họ, vừa mất tiền khủng trả phí dịch vụ, vừa đau thêm vết thương tình cảm. Giờ muốn hòa hợp với cô ấy thì nên vầy nè, vầy nè…

- Hic, cám ơn anh… Thôi, không tiệc giả tiệc thật gì nữa… Cho em xin lại cái thiệp mời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm