Huyễn hoặc nhau bằng... lông

- Có những điều khoa học chưa giải thích được, đừng vội…

- Khoa với học cái giống gì ở chuyện người ta tin là may mắn sẽ đến, tình yêu nam nữ sẽ bền chặt nhờ vào mấy cọng… lông?

- Đang nói chuyện nghiêm túc, ông lôi lông lá vô đây là sao?

- Tui rầu ông à, ông không thấy người ta rần rần đi mua lông đuôi voi xỏ vô nhẫn đeo tay và xem đó như bảo vật, cột tình yêu của hai người. Mà lông đuôi của giống bốn chân đó với lông trâu, bò, nai, ngựa có khác gì đâu, vậy mà họ tin sái cổ, bỏ tiền triệu để sắm mấy cọng đeo tay.

- Dư tiền kệ họ. Ông rỗi hơi!

- Ác cái những đồn thổi, thêu dệt là do mấy nài voi tung tin mà có quá nhiều người thiếu tự tin, sợ bồ bỏ, vợ chồng lăng nhăng nên mua lông bằng mọi giá.

- Thì họ kiếm cái gì đó bấu víu…

- Thôi đi ông ơi, ích kỷ, không thành thật khi yêu thì xích cũng bung, mấy cọng lông làm sao mà cột được.

- Ừ, người phải tin người chứ sao lại tin vào mấy cọng lông nhỉ?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm