Khổ vì ‘chạy yêu, chạy đẻ’

- Ủa, chạy mấy món ấy là sao? Mất nhiêu tiền?

- Không phải như chạy ghế mà tiền với bạc… Là cuối năm 2011 Tân Mão ý, cô chú ấy gặp nhau, quáng quàng tìm hiểu rồi gấp rút tổ chức đám cưới cho kịp sinh ra quý tử tuổi “rồng vàng”.

- Tuổi ấy nghe nói “đắt” lắm… Nhưng giờ thì vắt chân lên cổ vì cái gì?

- Chạy chỗ học có chỗ bán trú cho “rồng” vào lớp 1 chớ sao nữa. Ai cũng nghĩ “đắt” như bà nên rủ nhau đẻ ầm ầm. Dân số của năm đó tăng đột biến nên các trường đành thu hẹp nơi bán trú, tận dụng phòng cho việc dạy học.

- Tui cũng nghe nhiều phụ huynh xôn xao rồi nháo nhào tìm chỗ có bán trú. Vì họ không thể vừa đi làm vừa canh cánh chuyện sáng, trưa, chiều, tối đưa đón con…

- Sắp tới 2019, nghe nói có thể còn là “lợn kim cương”… Tui phải về dặn thằng Tèo phanh lại chuyện tình cảm mới được.

- Mắc mớ gì kìm hãm? Nó với cái Nụ đang tiến triển ngon lành…

- Đề phòng chúng nó có tâm lý như vợ chồng chú Tám mà quên đi chuyện dưỡng dục để đứa trẻ thành công có nhiều yếu tố chứ!

- Ừ, chứ mấy năm nữa lại chạy “té khói” thì mệt!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm