Lý lẽ của kẻ dùng súng cướp tiệm vàng

- Tôi nhắc lại lần nữa, nếu anh không thành khẩn, tiếp tục quanh co như nãy giờ thì liệu hồn!

- Thưa điều tra viên, em khẳng định em là “cướp đại hiệp”. Em chỉ mang tiền phân phát cho những hoàn cảnh khó khăn chứ không tơ hào đồng nào từ những phi vụ liều mạng.

- Nói rõ coi?

- Dạ, em… làm việc nghĩa. Lúc thì xắn tay bơm tiền cho một cửa tiệm sắp sập, khi hỗ trợ mấy huynh đệ vì say mê đỏ đen mà thua độ. Đặc biệt, em hết sức giúp bồ khắc phục nhan sắc xấu bằng việc mua sắm trang sức, son phấn, mông má các vòng…

- Anh vẫn thái độ đó hả? hả?!

- Úi úi! Anh thông cảm… Tại em tưởng khai như bà bị cáo trong vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang kia sẽ được… châm chước.

- Bà bị cáo lên danh sách hàng chục thí sinh nhờ nâng điểm rồi bao biện làm thế để “tạo phúc” hử? Có biết nhiều người coi cách nói đó là hài hước và vô lý tới mức hoang đường không? Làm gì có chuyện “làm từ thiện đường học vấn” bằng cách sẵn sàng vi phạm pháp luật!

- Anh nói thế em hiểu rồi, giờ em xin thành khẩn khai… Hic, bỗng dưng em ớn kiểu cướp cơ hội của thí sinh khác, cướp uy tín ngành, cướp niềm tin xã hội… của họ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm