Mỗi ngày tôi nhận chục cục tức

- Nè, thú thiệt đi, ông mới được con nhỏ nào nhắn tin phải hông?

- Làm gì có! Bà cứ suy đoán lung tung, điên quá nên mới phải rống lên như thế thay vì chửi bậy, vi phạm cam kết gia đình văn hóa.

- Ai làm cái gì khiến ông điên? Hay con nhỏ nào nhắn tin hoãn cuộc hẹn hò tí tởn với ông?

- Cái bà này, tui đã bảo là không có con nhỏ nào cả mà là điên, điên đến cùng cực luôn. Bà mà hỏi nữa là tui… chửi thề đó!

- Ông dám? Nào, đưa cái điện thoại đây cho tui kiểm tra? Rõ ràng tui vừa nghe tiếng bíp bíp từ điện thoại của ông, sau đó thấy ông mở màn hình lên rồi…. hát. Vậy là sao? Trời đất ơi, thằng Tý, con Mèo đâu, đến mà xem ba mày có bồ nhí đây nè…! Hu hu…

- Tui cảnh cáo lần cuối, bà có im đi không! Bà muốn xem tin nhắn thì đây này, xem cho trắng mắt ra đi!

- Đâu, ông đưa đây! (Mở máy đọc) “Chúc mừng 0… 54 - TB may mắn của ngày… Mời bạn soạn… gửi… để tham gia dự thưởng 30 lượng vàng SJC 9999. Từ chối QC soạn TC gửi…”. “Tin vui! TB 0…54! Chỉ cần soạn DK gửi… ngay bây giờ bạn sẽ nhận cơ hội được nạp 100.000 VND… Đặc biệt dự thưởng giải xe máy… Từ chối soạn TC gửi…”. “Thật tuyệt! 0…54 may mắn là một trong số TB có cơ hội quay số trúng thưởng 1.111.000.000 VND… Để tham gia, soạn… gửi…. Từ chối QC soạn…”…

-Sao, bà hả lòng hả dạ chưa? Còn hai cái điện thoại cùi bắp có SIM của nhà cung cấp dịch vụ khác nữa nè, đọc luôn đi! Một cái điện thoại ngày nhận ít nhất ba cái tin như thế, tức là mỗi ngày tui nhận chục cơn điên loạn đó, bà biết không!

- Biết òi, vuốt giận ông xã!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm