Mường Thanh nằm ‘kèo trên’

Dù được “kèm cặp” nhưng ông cũng gây họa cho tay đánh trống vì câu nói đùa “mượn cái đầu” nếu còn lúc lắc khi biểu diễn…

- Tự nhiên lôi chuyện đẩu đâu ra “nhát ma” tui vậy?

- “Ôn cố tri tân”, gương xưa còn đó cho đời sau học tập…

- Uẩn ức cái gì nói đại ra đi, vòng vo tam quốc tui nghe phát mệt.

- Thì Khánh Hòa cấp phép cho Mường Thanh xây 47 tầng, sau thấy sai điều chỉnh còn 40, rồi ra hết “lệnh” này đến “lệnh” khác, lúc nọ lúc kia, bất nha bất nhất. Chủ nhà cười khẩy, bơ luôn.

- Cái này ông xem lại, Mường Thanh xây sai khắp nước, Khánh Hòa cấp phép sai, họ đã sửa. Đâu có chuyện mượn cớ “có phép” rồi làm càn, vi phạm kỷ cương? Mà tui cũng hổng hiểu sao chính quyền cứ lúng ta lúng túng khi đụng phải ông nội này.

- Lúng ta lúng túng nó mới xây sai khắp chốn, Khánh Hòa giờ phải đợi chứ dám “đụng” đâu? Vua chỉ nói đùa, có người sợ đến mất mạng; giờ chính quyền ra cả đống “chiếu thư”, nó chẳng rục rịch.

- Ờ, nó vốn chơi cha, vậy mà còn tạo điều kiện cho nó nằm kèo trên, hổng “bơ” đi cũng uổng!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm