Người lăng mạ CSGT 'làm khó' nữ MC xinh đẹp

Sau một số trao đổi về sở thích, năng khiếu, cô MC duyên dáng có mấy câu hỏi về thời tương lai nhưng khá gần gũi với bé.

- Sau này con có muốn làm kỹ sư như bố không?

- Không ạ. Con thích làm phó chủ tịch quận cơ. (Lập tức chiếc máy phát hiện sự thật được nối với vương miện phát ra tiếng “bip” chứng tỏ bé trả lời không đúng).

- Có thật thế không? Vì sao không là chủ tịch mà là phó chủ tịch con nhỉ?

- Để dễ nổi tiếng ạ. Mẹ bảo có cô phó chủ tịch quận nọ để ô tô đỗ ngay ngã ba đường mà còn hổng biết đỗ vậy có được phép không, lại còn gọi điện búa xua làm cho dân tình đồn đoán tùm lum, làm ảnh hưởng hình ảnh. Vậy chớ nhờ thế mà giờ ai cũng biết tên, biết tuổi.

- Cái đó thiệt ra là tai tiếng nên có nghề nào khác không con?

- Nếu vậy con sẽ chọn nghề bẻ răng sư tử.

Rồi bé nói một hơi, mặc cho chiếc máy “bip” lần nữa: “Bố kể có cô nọ lái Camry đi ngược chiều bất kể xung quanh ùn ứ xe nghiêm trọng. Khi bị yêu cầu chạy đúng làn, cô ấy mở cửa xe xông ra túm cổ áo CSGT, liên tục chỉ chỏ, chửi ơi là chửi. Bố cứ tấm tắc “đàn bà dễ có mấy tay” làm con thấy thích…”. Hi hi.

Lần này cô MC chỉ còn cười nửa miệng rồi lật đật tặng quà, rủ bé chào khán giả để nhanh chóng kết thúc cuộc chơi kẻo bể chương trình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm