Nhà thương khùng cướp bệnh nhân

Theo đó, có chú tài xế xe ben lao ngược chiều tại làn khẩn cấp với tốc độ vun vút. Thình lình gặp một đầu ô tô phía trước, tài xế chiếc ben này ngoắc vô lăng lượn ra ngoài rồi tiếp tục băm bổ phi đối diện với hàng trăm ánh đèn của các phương tiện băng băng… Thú thực, ngồi trên chiếc xe đó một đoạn dài, dù mang lưỡi hái nhưng tui cũng hoảng vãi cả linh hồn…”.

- “Được rồi, dừng báo cáo! Cuối cùng thì cớ sao ngươi không lôi hắn về đây?” - Diêm Vương càu nhàu.

- Thưa, thứ nhất, dù gì tôi cũng có lòng trắc ẩn với người thân của tay tài xế xem thường tính mạng kia cũng như những nạn nhân tiềm tàng của hắn trong đêm kinh hoàng ấy.

- Còn lý do thứ hai?

- Thứ hai, mấy ông thần quản lý các “nhà thương… khùng” đã đăng ký lôi hắn về làm thành viên trước.

- Hừm, dám cướp thành viên hả?... Nhưng nếu pháp luật ở trần gian bó tay trong việc tìm ra và xử lý nghiêm, sợ rằng ngoài tên đó ra sẽ còn lắm kẻ “nhờn” mà tiếp tục gây nỗi ám ảnh cho người dân, cho toàn xã hội.

- Vâng, bởi nếu không thộp cổ các tài xế dám đùa với tử thần, tức là tôi đây, thì e rằng tôi không đủ sức tiếp nhận những oan mạng và cập nhật vào sổ Nam Tào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm