Ruồi còn kinh huống chi người!

- Hừ hừ!... Có cung bây giờ cũng chịu không giương nổi. Đang bị “Tào Tháo dí” chạy trối chết đây nè. 
- Ủa, tưởng ông ngủ nướng không chịu dậy giúp vợ con. Thế ăn gì mà tiêu chảy?
- Ăn nhậu! “Mồi” là nhiều món mua tại những nơi mà lãnh đạo Công an TP Cần Thơ cảnh báo trong cuộc họp mới đây về vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Bị cảnh báo mà vẫn xơi? Liều thế!
- Trong lúc cụng ly nói chuyện với nhau mới biết chứ. Rằng có những thực phẩm đến ruồi cũng kinh không dám đậu, tức là bị pha thuốc rồi.
- Nguy hiểm quá. Bây giờ sạch bẩn lẫn lộn, nhiều người buôn bán chỉ vì lợi nhuận mà không đếm xỉa đến lợi ích cộng đồng. Giờ biết làm sao?
- Sao là sao, phải lấy tiêu chí nó đậu hay bay để phân biệt chớ!
- Hừm! Đã nằm bệt trên giường còn gân cổ giở giọng rượu ra lý sự… Ý tui là nên có giải pháp nào đó để người bán hàng có trách nhiệm hơn, hiểu chưa? Chứ người hại người thế này sợ lắm.
- Hiểu hiểu! Là tếu táo cho vui chứ tui cũng mong vậy… Giờ thì vui lòng chạy ra tiệm thuốc mua cho chồng bà mấy liều, lại bị Tào Tháo rượt tiếp rùi nè… Hừ hừ… 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm