Sắp hưu cũng chẳng yên!

- Bác là tổ trưởng dân phố, nhu cầu công việc bao nhiêu mà muốn tuyển thêm nhiều phó?

- Là vì tôi thấy ở cơ quan trung ương kia người ta tuyển người thấy bắt ham. Cấp cục, vụ theo quy định tối đa ba phó nhưng người ta vẫn tuyển đến năm, sáu vị. Người ta ở trên làm được thì mình ở dưới cũng làm được chứ!

- À ra thế! Nhưng ở chỗ người ta công việc nhiều mà việc nào cũng hệ trọng cả nên cần nhiều phó. Chứ như chỗ bác thì…

- Hừm, đừng có coi thường tổ dân phố nhé! Nơi này tuy không có phòng máy lạnh, không có xe con, không đi công tác nước ngoài nhưng cọ xát trực tiếp với đời sống bà con hằng ngày, toàn chuyện nước sôi lửa bỏng cả đấy!

- Vậy bác đã tuyển được những ai?

- Chẳng tuyển được ai! Trong khi chỗ người ta tiêu chuẩn phải cao hơn tổ phó dân phố nhiều chứ, vậy mà tuyển tới đâu kín chỗ tới đó, quyết định phân công phải ký liền tay. Sắp nghỉ hưu mà cũng chẳng được yên. Tội thế chứ! Đó, cậu thấy có lạ không?

- Lạ là thế nào? Một nơi vừa có chức quyền vừa có lương bổng, còn một nơi toàn ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, bác chọn nơi nào?!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm