Sống sao cho xứng đáng

Bất chợt có tiếng vỗ bàn mạnh rồi một giọng sang sảng cất lên: “Nghịch lý!”. Người khác đáp lời:

- Việc lấy lại phần máu thịt của Tổ quốc chỉ là vấn đề thời gian thì sao nói thế?

- Tui đang nói một số người vì lợi ích ABCZ hoặc dốt nát mà phụ sự hy sinh hào hùng, bi tráng của thế hệ trước. Số người này làm đất nước bao đời cha ông đổ mồ hôi, xương máu vun dựng bị yếu đi.

- Hãy cụ thể hơn?

- Một ông tướng liên quan đến đường dây đánh bạc khủng khiếp, vài công trình vay tiền nước ngoài phục vụ phát triển thì phải đề biển cho thuê tổ chức đám cưới…

- Ồ đúng! Nhiều vụ gian dối thực phẩm mà thực chất là tự ta hại ta. Rồi còn tình trạng trong làm ăn thì tính biểu diễn ảo thuật, xiếc với pháp luật nữa.

- Vậy cách nào xóa bỏ những bất cập, sâu mọt ấy, xứng đáng với những hy sinh, kỳ vọng của thế hệ trước?

- Một câu trả lời rất quen nhưng không phải ai cũng thấm thía. Đó là sống sao cho xứng đáng!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm