Tăng và giảm

- Chuyện gì mà mới sáng sớm ông đã la bai bải?

- Làm giấy tờ nhà đất, nộp đơn nhập học, khám, chữa bệnh… hết thảy đều phải đưa hối lộ, bà ơi!

- Chuyện xưa như Trái đất mà giờ ông mới biết. Thiệt uổng công tui tốn tiền mua báo rồi còn mở tivi mỗi ngày.

- Đúng là cái tật tươm tướp của đàn bà! Khảo sát mới nhất cho thấy vấn nạn này đang tăng và rất đáng lo. Chẳng hạn, năm 2013 chỉ số cảm nhận của người dân về nạn hối lộ khi muốn có việc làm ở cơ quan nhà nước là 44%, trong khi năm 2011 chỉ là 28%.

- Người nhiều, việc ít, không lót tay thì làm sao có cửa.

- Hay như trong việc cấp giấy phép xây dựng, chỉ số của năm 2012 là 22% nhưng đến năm 2013 nhích lên 24%.

- Giờ tui nhớ ra rồi, các chỉ số này được công bố hằng năm và có độ tin cậy cao lắm. Chuyện nhỏ mà còn phải chung chi nên tui nghi hai vụ “bôi trơn” đình đám gần đây, cái 80 triệu yen, cái 2,8 triệu đô Mỹ là có thật đó.

- Nhiều người cũng nghĩ như bà vậy. Hết xăng, dầu, điện nước tăng giá, giờ lại thêm mấy vụ tăng này, tui nghe riết muốn lên tăng xông luôn. Vậy bà có thấy cái gì giảm không thì nói cho tui khỏe một chút?

- Giảm hả? Có tức khắc cho ông đây!

- Cái gì vậy?

- Giá nông sản, sức mua, chỉ số giá tiêu dùng, lòng tin… rớt thê thảm! Cũng bộn ông hả?

          NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm