Thí sinh đi ngủ hết rồi sao!

- Thì bà đọc báo đi. Mấy bữa nay có thí sinh nào tìm đến là các trường lụm liền, mà lại còn cấp ngay cho cái giấy trúng tuyển. Tranh giành quyết liệt vậy mà kết thúc đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung vẫn có hàng loạt trường tuyển không được thí sinh. Chuyện thật trớ trêu…

- Chuyện liên quan đến sinh mệnh tồn vong của các trường mà ông nói nghe thiệt là vô cảm. Dẫu gì cũng phải có tinh thần trách nhiệm chứ. Hãy học tập ông Bộ Giáo dục kia kìa, trước khi xét tuyển bộ này đã tính giùm các trường rồi. Bộ còn họp báo trấn an số lượng thí sinh so với chỉ tiêu các trường dôi dư hàng trăm ngàn.

- Chà chà, vậy các thí sinh nay trốn đi đâu vậy hả bà?

- Vấn đề là ở chỗ đó. Mấy hôm nay trường nọ hỏi trường kia rồi đành lắc đầu và im lặng...

- Sao lại im lặng? Phải hỏi cho ra lẽ chứ. Hổng lẽ thí sinh đi… ngủ cả rồi sao?

- Í, ông đừng nói lớn. Chẳng những thí sinh rủ nhau đi ngủ mà ông Bộ Giáo dục cũng ngủ luôn! Bằng chứng là mấy bữa nay xã hội ồn ào bàn tán chuyện thí sinh đi đâu mà chẳng thấy bộ này lên tiếng!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm