Trục lợi đất vàng kiểu mới

- Bà cứ lo chuyện tiền nong rồi ca cẩm nẫu hết cả ruột... Cần thì tui chém một vạt đất trong vườn bán lấy tiền hoặc xây phòng trọ thì tha hồ ngân lượng.

- Cắn mãi đất ăn được chắc? Phải có cách kiếm tiền gì nhàn nhã, ngon lành kiểu ngồi mát mà ăn bát vàng thì tui mới chịu đi du lịch.

- Chuyện nhỏ! Đi học bí kíp tại Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn ở quận 10 là có liền.

- Giày dép liên quan gì? Hay tính tới đấy mua, xỏ vào rồi vắt chân lên cổ chạy kiếm tiền á? Hay sao?

- Họ thuê đất ở vị trí đắc địa của Nhà nước rồi cắt một phần cho một doanh nghiệp thuê lại nhiều năm với giá cao ngất ngưởng, thế là có bạc.

- Vậy là đóng vai trò trung gian rồi cho thuê công sản kiểu sang tay hử? Như vậy là sai quy định nha.

- Nhưng tiền thì vẫn nhận “đúng và đủ” trong khi chẳng mất tí sức nào, hê hê.

- Ông tắt ngay cái điệu cười xảo trá cho tôi nhờ. Đó là cách trục lợi đất vàng, kiếm tiền mà cố tình vi phạm luật. Nghe đâu đang bị xử lý đó, hả hê nỗi gì.

- Ủa, zậy hả?... Thế chồng bà không học kiểu trục lợi láo lếu ấy nữa vì dù sao cũng là người đàng hoàng… Hứa sẽ kiếm tiền tử tế để năm sau đưa bà vi vu thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm