Vỡ ống nước lần thứ… 12 bis

- Mà sự cố lần này nghiêm trọng hơn những lần trước mới ác chớ, chỉ một đoạn đường ống ngắn mà xuất hiện liên tiếp đến ba điểm vỡ và rò rỉ. Thiệt là lo ngại quá đi!

- Thế người ta trám trét, may vá thế nào?

- Thay luôn cả một đoạn đường ống chớ trám trét cái nỗi gì!

- Có ai đó bị gì không?

- Rồi. Người ta đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can kha khá cán bộ rồi ấy chứ nhưng cái ống nước quái ác nó vẫn không chịu yên, cứ vỡ lia chia.

- Yên sao được mà yên! Có phải mấy tay bị khởi tố ăn trộm ăn cắp chi đâu để khi bị “ốp” thì hành vi trộm cắp ấy “xì-tốp” hẳn.

- Ông ngụ ý cái sự “ăn” vào ống nước - nếu có - đã diễn ra từ trước đó, khi mới bắt tay làm cái đường ống đó chớ gì?

- Chính xác, bởi thế nên bây giờ có “bắt hết, nhốt hết” thì vẫn không thể nào chặn đứng cái sự vỡ ống nước này cả.

- Lần vỡ này là lần thứ mấy rồi?

- Lần thứ 12 bis.

- Cái gì? Sao có bis bét ở đây?

- Dân mình kiêng kỵ số 13 mà, nên tui phải nói 12 bis cho nó… “soang”.

- Ông nói kiêng như vậy liệu có “yểm” được cái sự vỡ ống nước lần thứ 14 hay lần thứ en nờ (n) không?

- Hên xui! Bởi những người có thẩm quyền thừa nhận không thể xác định được liệu có tiếp diễn cái sự vỡ hay không, khi nào vỡ nữa và vỡ ở chỗ nào.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm