Cháy nổ tiệm xe đạp, hai mẹ con chết thảm

Hiện trường vụ cháy. Ảnh An Phước

Thông tin từ nhân chứng, khoảng 18 giờ 15 cùng ngày, nhiều người thấy tiệm sửa xe do chị Phạm Thị Bích Phụng (42 tuổi, quê Đồng Nai)  làm chủ. Lực lượng tại chỗ được thông báo đưa những thiết bị chữa cháy vào tiếp cận ứng cứu nhưng lửa kèm khói đen phủ kín khu vực rồi lan nhanh lên đường dây điện phía trước khiến việc hỗ trợ gặp khó khăn. Ít phút sau, bên trong căn nhà bịt bùng lửa vang lên tiếng nổ lớn khiến nhiều người tham gia hỗ trợ dập lửa hoảng sợ, bất lực.

Chính quyền địa phương có mặt lập rào chắn, phong tỏa hai đầu ngăn dòng người hiếu kỳ đảm bảo an toàn và hướng dẫn những hộ dân xung quanh sơ tán trẻ nhỏ cũng như tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Xe nước chữa cháy chuyên dụng cùng cảnh sát cứu hỏa PCCC tỉnh Bình Dương được huy động đến hiện trường.

Gần 20 giờ, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn sau một giờ phun nước. Tuy nhiên, tài sản và những vật dụng sinh hoạt của cửa tiệm đã bị thiêu rụi. Lực lượng chức năng phát hiện thi thể chị Phụng và cháu trai Phụng Bảo (5 tuổi, con chị Phụng) kẹt bên trong căn gác xép, chết thảm.

Anh  Phạm Hoài Phong (44 tuổi, anh trai chị Phụng) cho biết, thời điểm xảy hỏa hoạn anh ngồi phía trước nên kịp chạy ra phía ngoài an toàn, kêu cứu. “Em gái tôi  hoảng sợ không giám lao ra khỏi biển lửa mà hoảng sợ ôm con lên gác xếp để rồi hai mẹ con bị cô lập trong biển lửa”, anh Phong đau đớn nói. Theo lời anh Phong, cửa tiệm xe đạp vừa được chị Phụng sang lại ba ngày trước thì gặp nạn.

Hơn 22 giờ 40, phòng Khoa học hình sự tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị liên quan tiếp tục phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm làm rõ nguyên nhân.

Thi thể hai mẹ con chị Phụng  được chuyển về nhà xác trong sự bàng hoàng, đau  đớn của người thân.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm