Gần trăm cảnh sát vây ráp, đánh sập điểm trung chuyển thuốc lá lậu

Gần trăm cảnh sát vô hiệu hóa tuyến cảnh giới để đột nhập vào tụ điểm thuốc lá lậu.

Sáng 3 – 1, các trinh sát Đội 6  Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) – Công an TP.HCM phối hợp CSCĐ, công an huyện Củ Chi tổ chức vây ráp đồng loạt các tụ điểm chứa, trung chuyển thuốc lá lậu tại ấp Phước An, xã Phước Thạnh (Củ Chi). 

 Khu vực trung chuyển thuốc lá lậu nằm trong ấp sâu, có nhiều cây cối che bịt bùng.

Gần trăm cảnh sát chia ra ba mũi, vô hiệu hóa tuyến cảnh giới bên ngoài để tiến vào bên trong đã bắt quả tang một số đối tượng đang vận chuyển thuốc lá lậu. Thấy bóng dáng cảnh sát, nhiều người ném thuốc lá tẩu táng, lên xe tìm cách tẩu thoát nhưng mọi ngõ ngách đã bị bao vây. Họ bị tóm gọn tại chỗ.

 Khi cảnh sát ập vào, một số người lên xe tháo chạy nhưng mọi ngõ ngách đã bị vây ráp.

Gần trăm cảnh sát vây ráp, đánh sập điểm trung chuyển thuốc lá lậu ảnh 4
 Một đối tượng trong đường dây bị khống chế

Tại hiện trường, hơn 62 ngàn bao thuốc lá ngoại nhập các loại cùng phương tiện dùng di chuyển hàng đã bị phát hiện, thu giữ. Qua làm việc, công an xác định một trong những đầu nậu thuốc lá lậu tại đây là Nguyễn Văn Nê (52 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh).

 Nguyễn Văn Nê được đánh giá là đầu nậu thuốc lá lậu.

Khám xét nhà Nê, cảnh sát tìm thấy 23.010 bao thuốc lá lậu và thêm 4.770 bao thuốc lá lậu khác ở hành lang. Ngoài ra, công an còn băt quả tang Biện Ngọc Phúc (26 tuổi, quê Tây Ninh), Nguyễn Chí Tâm (33 tuổi, ngụ Long An) đang vận chuyển thuốc lá lậu. Trần Thanh Thúy, Nguyễn Quang Hào đang đóng gói thuốc lá lậu vô bao tải.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận thuốc lá lậu này được vận chuyển từ Campuchia qua Tây Ninh, đưa về đây tập kết rồi mang về phân phối, tiêu thụ ở địa bàn TP.HCM.

Khám xét tại nhà Nê phát hiện hàng chục ngàn gói thuốc lá lậu.

Ghi nhận tại khu vực xã Phước Thạnh (Củ Chi) nơi mà các đối tượng chọn làm điểm tập kết, trung chuyển thuốc lá lậu có địa bàn khá rộng, hiểm trở. Nhiều cây xanh che phủ tránh ánh nhìn. Đường vào là con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo được ngăn chặn bằng một cánh cổng nên người lạ khó có thể xâm nhập. 

Xung quanh các tụ điểm các đối tượng chọn được thông với nhau. Bên ngoài luôn có người cảnh giới, lúc có động tĩnh hay xảy ra biến cố sẽ thông báo vào để tẩu thoát. Khi cảnh sát ập vào, nhiều người nháo nhào tìm cách tháo chạy đều bị khống chế tại chỗ.

 Đến trưa cùng ngày, còn rất đông người hiếu kì tập trung xung quanh theo dõi.

Cơ quan công an đang mở rộng điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm