Gạo, xoài tràn ra đường, không có ai hôi của

Trong vụ tai nạn ở đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh (TP.HCM), người dân chứng kiến cho biết, tài xế Nguyễn Ngọc Dũng (33 tuổi, quê Thái Bình) điều khiển xe đầu kéo biển số 57- 9169 kéo theo rơ móc thùng hàng đi từ quốc lộ 1A về quận 7. Khi chạy trên đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua trước cổng chợ nông sản Bình Điền, huyện Bình Chánh thì gặp sự cố. Bánh xe đầu kéo bất ngờ bị nổ khiến hai thùng hàng chứa gạo phía sau mất thăng bằng, rơi xuống đường.

Tai nạn khiến hàng chục tấn gạo tràn xuống, nằm ngổn ngang. Hai thùng hàng hư hỏng nặng nhưng không hề xảy ra chuyện hôi của. Tài xế, phụ xe thoát nạn. CSGT huyện Bình Chánh lập biên bản, làm rõ.

Trong khi đó, theo VnE, 7 giờ ngày 2-3, tài xế Lương Ngọc Khánh (35 tuổi, ở Hưng Yên) lái xe tải chở hàng chục tấn hoa quả hướng từ Nam ra Bắc. Đến xã Tam Anh Bắc (huyện Núi Thành, Quảng Nam), xe tải bị lật do tránh xe máy của bà Trần Thị Cứ (75 tuổi) chạy cùng chiều đột ngột quay đầu. Do quá hoảng loạn, bà Cứ và một người đi xe máy khác là ông Nguyễn Ngọc Tú ngã xuống đường, bị thương nhẹ. Tài xế Khánh bị xây xát tay chân, hàng chục tấn trái cây trên xe tải văng xuống lòng đường. Người dân đưa hai nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời giúp anh Khánh thu gom lại số trái cây văng ra đường.

CSGT huyện Núi Thành có mặt phân luồng giao thông, cứu hộ xe tải. 10 giờ sáng cùng ngày, hiện trường vẫn chưa được giải phóng do lượng trái cây bị lật quá lớn. Người dân vẫn đang nhặt giúp số hàng hóa giao lại cho tài xế Khánh.

Người dân Quảng Nam nhặt lại xoài cho tài xế bị nạn. Ảnh: VnE

Như vậy, sau sự cố “hôi bia” ở Biên Hòa (Đồng Nai) với hai người đã bị đề nghị truy tố về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản (PLO đã thông tin) và vụ “hôi nhãn” (Quảng Bình) với những thông tin trái chiều, trong cả hai vụ tai nạn xảy ra hôm nay, các tài xế đã không còn phải đối mặt với tình trạng hôi của tán loạn nữa.    

XUÂN NGỌC-PV tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm