Gây án vì bị chọc: “Sao mày té xe mà không chết?”

Ghi nhận sự thỏa thuận của bị cáo và phía bị hại, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 80 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo Thạnh khai sau một lần té xe và may mắn sống sót, bị cáo bị anh Trần Quốc Hùng thường xuyên chọc ghẹo rằng: “Sao mày té xe mà không chết? Sống dai dữ vậy!”. Bị cáo đã nhiều lần cảnh báo nhưng Hùng vẫn cứ chọc ghẹo. Trưa 8-7-2013,  do bị anh Hùng tiếp tục trêu ghẹo nên khi thấy Hùng lấy xe ra về, bị cáo bất ngờ dùng dao bấm đâm hai nhát vào lưng Hùng. Anh Hùng bỏ chạy thì Thạnh tiếp tục đuổi theo đâm thêm nhiều nhát vào lưng, sườn. Khi Hùng bị té, Thạnh chạy đến cầm dao đâm Hùng bị thương cả hai tay, một nhát trúng vào cằm và ba nhát vào đầu. Hậu quả: Anh Hùng bị thương tật 39%.

 MAI THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm