Ghen tuông, chồng đâm vợ rồi tự sát

Sau khi ở với nhau có hai con, Tuấn và chị Phượng đăng ký kết hôn. Năm 2012, Tuấn đưa vợ con vào TP.HCM bán quần áo kiếm sống. Do Tuấn hay ghen tuông nên vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn. Tháng 11-2012, giận chồng, chị Phượng bỏ con cho nội, ngoại nuôi để đi bán quán cơm.

Ngày 2-12-2012, chị Phượng hẹn Tuấn đưa con đến phòng trọ cho chị gặp. Do mẹ Tuấn không đồng ý, Tuấn đến một mình. Trên đường, Tuấn nảy sinh ý định giết vợ rồi tự sát nên mua dao xếp. Khi gặp, hai bên cãi vã, Tuấn tức giận đá thẳng vào cổ vợ. Sau đó Tuấn rút dao đâm vợ nhiều nhát rồi kề mũi dao vào ngực mình lao vào tường. Thấy vợ còn gượng mở cửa phòng tri hô, Tuấn đâm vợ thêm nhiều nhát cho đến khi nạn nhân bất động rồi cầm dao tự đâm vào ngực. Nghe tiếng tri hô, mọi người xung quanh chạy vào đưa cả hai đi cấp cứu kịp thời. Theo kết quả giám định, chị Phượng bị thương tật 73%.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm