Học sinh lớp 11 trộm quần lót rồi giết người

Sau khi HĐXX sơ thẩm tuyên án, cảnh sát dẫn giải Nguyễn Văn Tùng về Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: ĐẮC LAM

Theo cáo trạng, chiều 27-12-2013, Tùng (đang học lớp 11, Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên) đi bộ từ nhà đến nhà anh Hoàng Nghĩa Minh (ở xã Hưng Lĩnh) để chơi cờ vua và đá cầu.

Khi Tùng đi qua nhà bà Ng.Th.T (anh em họ với Tùng) thấy cửa chính bà T đóng do bà T đang đi làm thủy lợi ngoài đồng. T đi vào nhà bà T để lấy trộm quần lót của chị Ng.Th.H (19 tuổi, con gái bà T) nhằm mang về ngắm.

Do sơ ý, chân trái của Tùng đá vào giường của chị H-vừa đi làm ca đêm về, đang ngủ, khiến chị H tỉnh giấc. Sợ bị phát hiện, thấy con dao nhọn để dưới chân giường, Tùng liền dùng tay phải cầm lấy con dao đâm ba nhát vào đầu chị H. Do nhát thứ ba Tùng đâm mạnh nên con dao gãy làm ba đoạn, cắt vào tay Tùng làm chảy máu.

Sau khi dao gãy, Tùng dùng tay bóp cổ chị H rồi đi lấy dây thắt lưng da treo ở bờ tường đến dùng siết cổ chị H cho đến khi chị H bất tỉnh. Chưa dừng lại ở đó, Tùng còn giở trò đồi bại đối với chị H.

Sau đó, Tùng cầm dây thắt lưng và cán dao đi về nhà. Trên đường, Tùng vứt hai món này xuống ao nước gần nhà.

Đến khoảng 16g chiều cùng ngày, bà T đi làm về nhà phát hiện chị H đang nằm bất động dưới nền nhà nên hô hoán. Hàng xóm đến đưa chị H đi bệnh viện cấp cứu. Chị H. được cứu sống.

Đến ngày 13-1-2014, Tùng đến Cơ quan công an huyện Hưng Nguyên đầu thú.

Ngày 27-3, VKSND tỉnh Nghệ An ra cáo trạng truy tố Tùng về tội giết người và hiếp dâm.Chị H. đã xin rút đơn tố cáo hành vi hiếp dâm của Tùng nên Tòa chỉ xét xử và tuyên phạt Tùng về tội giết người.

Về dân sự, Tùng đã đền bù số tiền 6 triệu đồng viện phí của chị H nên chị H không yêu cầu đền bù thêm về vật chất và tinh thần.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm