Kẻ chém chết người vì câu thách thức lĩnh 20 năm tù

Đồng thời buộc Dục phải bồi thường cho gia đình bị hại 94 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và mai táng phí. Bị cáo Dục trú ở xóm 6, xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.

 Bị cáo Trần Văn Dục tại phiên tòa sơ thẩm

Theo hồ sơ, chiều 7-8, anh Nguyễn Hữu Trung (ở thôn 1, xã Vĩnh Sơn) dùng xe ô tô của mình chở gạch táp lô vỡ đổ ở giữa đường – đoạn trước nhà ông Dục, để chống lầy cho ô tô chở cây gỗ keo của anh chạy qua dễ dàng. Do đổ lúc chiều tối, anh Trung không kịp dọn dẹp mà để ngổn ngang giữa đường khiến người và xe qua lại gặp khó khăn.

Sau đó, anh Nguyễn Hữu Đoàn (24 tuổi trú xóm 1, xã Vĩnh Sơn) cùng một số bạn vào trang trại của anh Đoàn chơi, thấy đống gạch nên tự dọn dẹp để tiện đi lại. Anh Đoàn nghĩ rằng đống gạch do ông Dục đổ xuống nên gọi ông ra cùng dọn.

Ông Dục đang ăn cơm trong nhà đi ra và bảo không phải gạch của mình, không tham gia dọn gạch với mọi người. Anh Đoàn vẫn lặp lại yêu cầu nhiều lần nên ông Dục nói: “Tau nói hết rồi đó, mi nói lắt nhắt làm chi. Nói chi mà nói lắm rứa? Nói lắm tau chém chết cha mi đó”.

Nói xong, ông Dục đi vào nhà lấy dao ra, đứng bên cạnh anh Đoàn và nói: “Đừng thách nhau. Bác cháu còn đi lại. Buổi này ai đi làm về cũng nóng cả”. Nghe ông Dục nói thế, anh Đoàn lên tiếng thách thức Dục chém mình.

Khi anh Đoàn đang cúi bưng gạch, ông Dục bất ngờ vung dao chém một nhát sau gáy khiến anh Đoàn chết ngay tại chỗ. Gây án xong, Dục rút dao ra, đi rửa sạch sẽ rồi đi về nhà cất. Đến 22g đêm 7-8, Công an huyện Anh Sơn bắt giữ Dục vì hành vi giết người.

Tại phiên tòa, ông Nguyễn Hữu Hòe (bố anh Đoàn) bức xúc yêu cầu bản án cao dành cho hung thủ giết con trai mình. Đại diện VKSND tỉnh Nghệ An đề nghị mức án từ 18-19 năm tù.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo Dục là đặc biệt nghiêm trọng, có tính côn đồ, đã tước đi mạng sống của một người, gây mất an ninh trật tự nên phải xử lý nghiêm minh để răn đe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm