Lật sà lan chở đá, 2 người thoát chết, 1 người mất tích

Khoảng 1h sáng 1/4, chiếc sà lan trọng tải 1.200, mang kí hiệu “Thiên Tài 27” thuộc công ty Thiên Tài đang trên đường chở đá vào cảng Sơn Dương (Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh) thì bất ngờ bị lật úp.

Thông tin trên được ông Trương Minh Tuấn, giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh xác nhận.

Ông Tuấn cho biết, khi sà lan còn cách bờ khoảng 150 mét thì bị lật. Lúc này trên sà lan có 3 người gồm anh Ngô Văn Đường (47 tuổi, trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), Phan Văn Liễu (46 tuổi, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và Phan Viết Chức (51 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Hình ảnh chiếc sà lan bị lật trên biển.
Hình ảnh chiếc sà lan bị lật trên biển.

Sáng nay, anh Đường và anh Liễu may mắn được ngư dân phát hiện và cứu vớt vào bờ rồi đưa đi cấp cứu. Còn anh Chức hiện vẫn mất tích.

“Chúng tôi đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tìm kiếm người mất tích, lên phương án trục vớt sà lan bị lật”, ông Tuấn nói.

Theo nhận định, nguyên nhân dẫn đến việc lật sà lan là do bị rò rỉ nước, chở trọng tải lớn trong điều kiện sóng to, gió lớn. 

Theo Zing

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm