Lừa “chạy án”, bảo vệ chợ vào tù

HĐXX nhận định vụ án không có tình tiết gì mới để xem xét nên cần giữ nguyên án sơ thẩm của TAND quận Thủ Đức.

Theo hồ sơ, ngày 15-3-2012, Trần Đình Thương chạy xe máy không đội nón bảo hiểm nên CSGT ra hiệu dừng xe, kiểm tra. Sau khi bỏ chạy được một đoạn, Thương nhảy xuống xe chửi bới rồi lao vào đánh CSGT. Thương bị bắt, khởi tố về tội chống người thi hành công vụ.

Biết chuyện này, Tùng tìm đến gặp vợ của Thương, tự giới thiệu có quen biết nhiều người trong các cơ quan tố tụng rồi hứa sẽ “chạy” cho Thương được hưởng án treo với giá 200 triệu đồng. Tin lời, vợ Thương nhiều lần đưa cho Tùng tổng cộng 220 triệu đồng.

Giữa tháng 5-2012, Thương bị xử phạt một năm tù. Thấy chồng không được án treo, vợ Thương gọi điện thoại hỏi thì Tùng trả lời cho qua chuyện. Vài ngày sau, vợ Thương bắt gặp Tùng làm bảo vệ ở một chợ tại Thủ Đức nên mới biết mình bị lừa…

Khi bị bắt, Tùng khai nhận hành vi lừa đảo và cho biết đã tiêu xài hết số tiền chiếm đoạt của nạn nhân.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm