Mất mạng vì cưu mang nhầm sát thủ

Phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Lê Phước Hậu (22 tuổi, thị trấn Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) vừa được tổ chức tại nhà văn hóa trung tâm huyện Đắk Tô. Hàng trăm người đến dự phiên tòa bàng hoàng, phẫn nộ khi nghe những lời khai của bị cáo.

Hậu sinh ra trong gia đình đông anh em, nhà nghèo nhưng là con út nên hắn được bố mẹ khá cưng chiều. Mới học đến lớp 4, Hậu bỏ ngang, thường xuyên tham gia trộm cắp, gây sự đánh người.

Chiều 3/10/2012, Hậu trở về huyện Đắk Tô sau chuyến đi rình rập trộm cắp ở thành phố Kon Tum. Vừa xuống xe buýt, Hậu gặp người quen là anh Phạm Ngọc Sơn.

Khi chào hỏi nhau, Hậu bịa chuyện "bố cho ít tiền làm ăn mà lỡ ăn xài hết nên không dám về”. Anh Sơn tưởng thật, thương tình bảo: “Nếu em không ngại thì cứ qua anh nghỉ ngơi ít hôm rồi tính tiếp”.

Hậu được anh Sơn đón tiếp khá chu đáo, thiết đãi ăn uống. Tối 4/10/2012, Hậu đi uống cà phê nhưng hết tiền nên phải cầm điện thoại di động. Về nhà anh Sơn, thấy anh đang nằm bấm máy chiếc điện thoại bóng loáng, sang trọng, Hậu nảy sinh xấu.

Sau nhiều tiếng trằn trọc, rạng sáng sáng 5/10/2012, Hậu quyết định xuống tay với ân nhân. Hắn bật dậy dùng tay siết cổ anh. Nạn nhân ngất xỉu nhưng Hậu vẫn đâm dao khiến anh tử vong ngay tại chỗ.

Gây án xong, hắn lục lọi tìm tài sản nhưng không kiếm được gì giá trị. Thấy trời đã sáng, Hậu lật xác nạn nhân lột nhẫn vàng, lấy điện thoại, cướp xe máy chạy về TP HCM.

Hậu bán xe, điện thoại và vàng để "nướng" vào quán bar, vũ trường. Kẻ sát nhân bị bắt sau hơn 10 ngày lẩn trốn.

Sau khi “xộ khám”, Hậu thú tội và xin giảm nhẹ hình phạt bằng cách… khai ra thêm 3 vụ trộm cắp gây ra tại tỉnh Kon Tum. Hắn khai có lần không trộm được xe máy đã bực tức dùng dụng cụ cạy nắp bình xăng để… thiêu cháy chiếc xe.

Kết thúc phiên xử, Hậu bủn rủn tay chân, đứng không vững khi nghe HĐXX tuyên mức án tử hình.

Theo Công lý

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm