Một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên miếu hoang

Theo đó, vào khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, chị Trương Thị Hồng Hậu (28 tuổi, ngụ thôn Xuân Phú, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đang ở nhà thì nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh phát ra từ một cái miếu ở gần nhà. Chị Hậu chạy ra thì phát hiện một thùng mì tôm có một khúc cây to đè lên.

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được đưa vào bệnh viện.  

Nghe tiếng khóc ré phát ra từ thùng mì tôm, chị Hậu mở ra thì thấy một trẻ sơ sinh gái không mặc quần áo, dây rốn còn chảy máu, kiến cắn đỏ khắp cả thân cháu bé.

Ngay sau khi phát hiện, chị Hậu đã cùng người dân gọi taxi đưa cháu bé đến bệnh viện Nhi Quảng Nam cấp cứu. Theo các bác sĩ cho biết, trọng lượng cháu bé nặng 2,5kg, sinh khoảng ba ngày tuổi, hiện sức khỏe ổn định, nhưng dây rốn bị nhiễm trùng. Chị Hậu cho biết thêm, dù chị đã có chồng và một cháu gái, nhưng chị sẽ nhận nuôi cháu bé sơ sinh này.

LÊ HOÀNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm