Ngư dân bị sóng cuốn suốt một ngày đêm sống sót kỳ diệu

Chiều 16-12, người dân xã Phổ Khánh (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) phát hiện nam thanh niên bị sóng đánh dạt vào bờ biển địa phương trong tình trạng đói khát, kiệt sức. Sau đó, mọi người khẩn cấp đưa nạn nhân đến Trạm y tế xã sơ cứu. Đến 20h, nạn nhân dần hồi phục, qua cơn nguy kịch và được xác định tên là Nguyễn Văn Lộc (26 tuổi) 
Chưa hết hốt hoảng, ngư dân Lộc kể, chiều tối 15-12, anh cùng cha là Nguyễn Văn Ba (42 tuổi) đi ca nô máy ra vùng biển Lý Sơn câu cá. Đến 21h cùng ngày, nhiều cột sóng lớn liên tục ập đến nhấn chìm ca nô, hất văng hai cha con anh Lộc xuống biển.
" Trong lúc hoảng loạn, tôi vớ được phao cứu sinh rồi cố đu bám phó mặc cho sóng gió vùi dập suốt từ đêm qua đến chiều tối nay thì dạt vào bờ biển xã Phổ Khánh. Tôi cố dồn hết sức bò trườn vào bãi cát với hy vọng tìm thấy bóng người cầu cứu", anh Lộc kể lại.

Đến 21h tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ Quảng Ngãi vẫn chưa tìm thấy ngư dân Nguyễn Văn Ba (cha của anh Lộc).

Như chúng tôi đã thông tin, lúc 21 giờ tối 15-12, ông Ba điện báo gia đình đang trên đường về bến, tuy nhiên đến 23 giờ cùng ngày người thân không thể liên lạc được nên cấp báo cơ quan chức năng tìm kiếm giúp.

Ngay sau khi nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi huy động tàu cao tốc Hồng Danh 09 cùng một số tàu cá địa phương tham gia tìm hai cha con ông Ba ở vùng biển Lý Sơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm